Cưới con gái ĐOẠT luôn mẹ vợ, đêm tân hôn "viên mãn" của gã đàn ông U60
Bước vào tình yêu, phần lớn chúng ta vẫn luôn có tâm thế ích kỷ, độc chiếm và chỉ muốn giữ lấy người bạn đời cho riêng mình. Em nghĩ phụ nữ có thể sẻ chia với nhau mọi điều nhưng chỉ riêng tình yêu là điều cấm kỵ phải không các mẹ? Vậy mà vẫn có những bi hài khó ai ngờ về chuyện tình yêu phải chia 5 xẻ 7, hạnh phúc bấy giờ trở thành tấm chăn chật hẹp cho người phụ nữ.
Nói ra điều này bới sáng nay em được chị đồng nghiệp gửi cho câu chuyện về người đàn ông cưới một lúc đến 2 cô vợ mà choáng váng lắm. Gì chứ chuyện hôn nhân sao lại có cảnh “một ông hai bà” trớ trêu như thế này được. Chưa hết sốc bởi 2 người vợ ấy lại có mối quan hệ là mẹ con ruột với nhau nữa các mẹ à! Lúc đọc đến đây là em bàng hoàng luôn, tự hỏi sao mà lại có chuyện không tưởng đến như vậy được chứ…
Nhưng đây lại là chuyện thật 100% ngoài đời thực, chứ không phải trong một câu chuyện tiểu thuyết hay phim ảnh nào cả các mẹ ơi. Tại một ngôi làng dưới chân núi ở trung tâm Bangladesh, một người đàn ông lại có thể khiến cho cả vợ cả và vợ bé của mình chung sống hạnh phúc trong suốt 45 năm qua. Lạ ở chỗ 2 người đó còn là mẹ con ruột của nhau.
Nghe có vẻ khó tin nhưng đây là câu chuyện có thật 100% của gia đình ông Shailesh Dalbot, 60 tuổi, người dân bộ tộc Mandi. Năm 15 tuổi, ông Shailesh kết hôn với cô của mình là bà Shormi Nokrek sau khi chồng bà chết. Mặc dù trong họ vẫn còn nhiều nam giới nhưng vào lúc đó, ông là người chưa vợ còn sót lại.
Theo tục lệ truyền thống của người Mandi, góa phụ sẽ phải kết hôn với người đàn ông khác trong dòng họ của chồng. Khi kết hôn, đàn ông Mandi thường lấy cả mẹ lẫn con gái để bảo vệ tài sản của gia đình.
Ông Shailesh Dalbot bên bà cả (phải) và bà hai (giữa).
Để không phải chịu cảnh bị lừa dối trong hôn nhân, bà cả đã cho phép chồng mới lấy thêm vợ bé. Nhưng người được chọn không phải ai khác mà chính là con gái của bà - Jellita, khi đó mới 7 tuổi. Vậy là trong cái ngày làm ma chay cho chú của mình, ông Shailesh đã cưới cả cô và em họ của mình về làm vợ.
Suốt 10 năm đầu, chỉ ông Shailesh và bà cả mới có quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, họ không có với nhau mặt con nào. Đến năm bà hai tròn 17 tuổi, ông Shailesh và cô mới chính thức là vợ chồng theo đúng nghĩa. Kể từ đó, họ có với nhau 4 mặt con.
Hai người vợ lại chính là mẹ con đẻ của nhau.
Trong nhận thức của người Mandi, hôn nhân cận huyết là điều hết sức bình thường. Những người như ông Shailesh, bà Shormi hay cô Jellita đều không có lựa chọn nào khác. Họ buộc phải tuân theo tục lệ. May sao, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Thậm chí trong trái tim mình, ông Shailesh luôn tôn trọng và coi bà cả như người lớn tuổi trong gia đình. Về phần, Jellita, cô hạnh phúc vì có một người chồng tốt hết mực yêu thương mình.
Tuy nhiên, những năm trở lại đây, tục lệ lấy cả mẹ lẫn con gái đã bị xóa bỏ tại quốc gia này bởi nó đi ngược lại thuần phong mỹ tục và luân lý đạo đức thường tình.
Họ vẫn sống hạnh phúc như vậy suốt 45 năm qua.
Lắng nghe câu chuyện này, em mới càng thấm thía hơn nỗi khổ cực, đắng cay lẫn những thiệt thòi mà phụ nữ phải cắn răng chịu đựng trong bao lâu nay. Nếu như phụ nữ sống giữa xã hội hiện đại phải chịu bao áp lực từ công việc, con cái, chồng con thì những chị em nơi xa xôi, hẻo lánh phải đối diện với những quan niệm, tập tục hủ lậu. Không được hưởng hạnh phúc, bình đẳng, cuộc đời của những người phụ nữ này bị trói buộc bởi trách nhiệm, bổn phận. Ở đó, nỗi đau của phụ nữ bị vùi lấp trước sự bành trướng quyền lực của đàn ông.
Là phụ nữ nên em thấm thía vô cùng khát khao được yêu thương, được trở thành người đàn bà duy nhất trong cuộc đời của người đàn ông mình yêu thương. Vậy mà trớ trêu khi hạnh phúc đôi lúc như tấm chăn chật hẹp khiến chị em trở nên co cụm và tranh giành lẫn nhau. Bởi thế, chỉ khi nào chị em được làm chủ cuộc đời mình, được quyết định hạnh phúc cho riêng mình thì khi ấy những nỗi đau mới được vơi dần...