Chào mọi người, mình xin tự giới thiệu mình là Thắng, họ Trần Quốc. Nhà mình ai cũng làm kinh doanh buôn bán, có người rất thành đạt có người vẫn chỉ đủ ăn qua ngày. Mình cũng giống họ , đi theo nghiệp thương mại về Tài chính nhưng dòng đời xô đẩy đưa mình đi theo hướng Buôn chứ không phải Kinh doanh. Trước , khi mình còn bé mình đọc rất nhiều sách kinh doanh và học một số đàn anh đàn chị cùng các bác các chú với mong muốn sau sẽ trở thành 1 doanh nhân giỏi , sách mình đọc là chiến lược chiến thuật nhưng khi đi vào thực tế mình thấy đó là mưu mẹo nhiều hơn để đạt được mục tiêu lợi nhuận là Tiền mặt.
Mình đã từng nghĩ làm ăn kinh tế ở Việt Nam manh mún chộp giật ngắn hạn, ở nước ngoài bền vững hơn nhưng càng đi trên con đường Tài chính này mình cảm thấy đó chỉ là lời đồn, ở đâu cũng giống nhau. Hôm nay mình viết đôi dòng chia sẻ tâm sự và kèm theo ý nguyện muốn được các bạn chia sẻ mối quan hệ giúp mình trong công việc kinh doanh còn nhiều trắc trở này.
Đạo đức là gì ? Ai dậy chúng ta về Đạo đức ? Đạo đức có bị mất đi khi chúng ta đi sâu vào thế giới đồng Tiền ? Tòa án lương tâm có thực sự có không khi mà chúng ta có thể sử dụng dịch vụ bác sỹ Tâm lý để giải quyết các vấn đề về tinh thần cho người bị stress ? Và thái độ với Money của bạn như thế nào ?
1. Đạo đức là thứ chúng ta được học ở trường từ ngày đi học lớp 1 đến hết đời, nền tảng là sự giáo dục của gia đình về lối sống nhưng đó chỉ là cách cư xử giữa người với người.
2. Người dậy Đạo đức cho chúng ta là những người “Lớn” vì sao họ hiểu về Đạo đức đến vậy là một câu hỏi mở ( chúng ta có thể nghi ngờ những điều hiển nhiên dù là nhỏ nhất ). Thực tế, họ uyên thâm là vì họ đã trải qua nhiều sóng gió của cuộc sống và họ vẫn giữ được Lòng chân chính ( ngay thẳng thì không dám nói ở đây ), đó là những người thầy. Hoặc những người cố tỏ vẻ đạo đức và bị “coi” là đạo đức giả, họ là những kẻ chúng ta giữ khoảng cách, mình nghĩ đạo đức thật hay đạo đức giả không phải là vấn đề đáng nói, mình nhìn Đạo đức dưới góc độ Tâm lý học nên thấy dù họ nói hay làm hay , nói không giống làm hoặc làm mà không nói gì cũng đều rất bình thường . Stop a while ! Vấn đề ở đây là gì ? Rõ ràng, đạo đức là thứ mà nhiều người dậy ta với nhiều luồng tư tưởng khác nhau đi kèm với các chuẩn mực cuộc sống, nhân cách hình thành theo năm tháng và vốn sống ngày càng phong phú. Nếu chúng ta thử ngồi lặng lại, đối diện với chính mình và nghĩ lại những câu nói mà người khác dậy mình trong đời mà mình cảm thấy chí lý khắc cốt ghi tâm, chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma cùng với lòng hỗn loạn. Mình xin lỗi vì có thể vừa xong đã làm một số người yếu tâm lý hoa mắt chóng mặt vì câu chữ. Okay, chưa có gì nghiêm trọng xẩy ra, mình xin được tiếp tục trình bầy.
3. Tình và Lý , Đạo đức là Lý hay là Tình ? Theo mình nó là cả hai kết hợp lại. Các cụ thường nói được bắt ta ra mắt người, làm gi cũng phải hợp Tình hợp lý. Thực tế thật là khó khi chúng ta rơi vào Thế khó xử.
4. Trong số các bạn có bao nhiêu người quyết định trọn đời đi theo Buôn bán Kinh doanh thương mại dịch vụ ? Sự khác nhau giữa có Đam mê cùng với Kinh doanh để kiếm Tiền cách nhau một khoảng nhỏ, như là sự thông minh do chất I-ot của con người ở sau gáy. Thật nguy hiểm khi một người trả lời câu hỏi bạn đam mê gì mà câu trả lợi nhận được là tôi đam mê Tiền.
5. Công việc của bạn là gì ? Cuộc sống của bạn có tốt không ? Bạn đã thực sự hòa hợp để cân bằng biến công việc và cuộc sống thành 1 guồng quay cho chính bạn chưa ? Bạn có cảm thấy mệt mỏi chán chường khi mà mọi thứ cứ lặp đi lặp lại theo một quy luật Lý tính không ? Chắc chắn là có nhưng ta vẫn phải làm. Have a Break. Bạn cần có cảm xúc để tránh mất cân bằng khi mà mọi thứ bị đẩy lên áp lực cao khiến bạn Stress. Ở Việt Nam, dịch vụ bác sỹ Tâm lý còn chưa phát triển nhưng có mở ra cũng không thể giải quyết được bệnh của dân làm kinh doanh Việt Nam là “thèm tiền”.
6. Khi bạn thực sự chuyên tâm theo Buôn bán, khi hết Tiền bạn phải vay nhưng nếu không vay được bạn sẽ làm gì để tiếp tục duy trì cỗ máy ngốn xăng này ? Có nhiều phương án, thường là phải bán hết đồ đạc , cờ bạc hay làm những việc trái đạo đức sống để có Tiền đúng không ? Ai chưa vào tình huống đó chưa phải là dân Buôn. Và thường khi đó chúng ta sẽ thông minh đột xuất và nghĩ rất nhiều cách để có Tiền một cách chính đáng, lại là một vấn đề Tâm lý hay, mình thích chơi với người Nghèo để học cách họ xoay sở cuộc sống, họ không thành công nhưng thực sự họ rất thông minh và khéo léo ( Mình cũng thích nghe các bạn kể chuyện thật của các bạn là lúc bạn đang khó khăn )
Sáng mình viết vài dòng chia sẻ, mình viết không rõ ý, hi vọng các bạn hiểu được đôi chút vì trên đây là trải lòng.
Hiện nay mình đang làm website www.ckvafx.com để tư vấn trading Forex ( ngoại hối ) , các bạn giúp mình làm dịch vụ này nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1