30 tuổi thất nghiệp thì phải làm gì hả các mẹ? Làm gì bây giờ nhỉ khi mà sau bao lần đi thi + phỏng vấn thì đến vòng cuối cùng trượt vẫn hoàn trượt. Dẫu biết rằng chuyển sang một ngả khác là vô cùng khó khăn nhưng thực sự không muốn tiếp tục mãi mãi chỉ là một project secretary quèn. Việc học lên trong lúc này thì cũng không thể, ít nhất là khi chiều nào cũng phải chạy vội về nhà nấu ăn rồi xúc cho cả hai thằng bé. Du học ư, có thể được mang theo con nhưng còn bố nó, liệu rồi cái bằng thì có nhưng nhà mình liệu có còn là của mình? Nhiều lúc nhìn trời cao đất rộng tự hỏi là chẳng nhẽ không còn chỗ nào cho mình hay sao?
Chào các mẹ, website giaodich365.com sắp mở nên có nhu cầu tuyển NVKD, telesales đấy, nếu mẹ nào đã từng làm trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc đam...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 14
Mình nhận ra đi làm là cái duyên cậu ah, thấy mấy ng trong lớp cũng ko xuất sắc lắm đâu, nhưng...
Hiện tại mình vẫn chưa có gia đình.
Hiện đang tìm việc kế toán.
Nhưng mình nghĩ mỗi lần phỏng vấn...
mình đang hình dung ra cảnh ngồi ở cửa bán mực nướng và trà đá, kiêm thư ký đề nữa
chứ quay cuồng vì tiền mệt mỏi quá...
Mình nghĩ tuổi này đi xin việc văn phòng chắc kg ăn thua (bị chê là già, rồi còn lạc hậu hơn...