Tìm việc làm thêm ngoài giờ!


Như tiêu đề, e đang cân tìm việc làm thêm buổi tối gấp ạ. E tốt nghiệp ĐH ngoại thương, bây giờ đang làm cho 1 DNTN mới mức lương rất thấp-nhưng được tí là công ty rất thoải mái có vc cần đi trể-về sớm không sao, con bệnh hay chích ngừa nghỉ vô tư. Có vc gia đình phải về quê nghỉ nửa tháng vẫn hưởng lương 100% vậy nên e vẫn lăn tăn không nghỉ xin vc chỗ khác ạ.


Nhưng lại có vấn đề thế này nên e phải kiếm thêm vc làm thêm buổi tối. E có baby được 10M rồi, GĐ chồng e ở thủ đức (nói là nhà chứ thật ra chỉ có 1 bức vách phía trước là xây thôi ạ, 3 bức còn lại……. mượn của nhà hang xóm gác tôn lên xài tạm í mà) mẹ chồng e nay đã 80 tuổi (lưng còm lắm rồi) nhưng VC e chẳng có tiền gửi thế là nhờ cụ chăm. Chồng e trước đây đi làm ké với người bạn đi khoan giếng. Thế mà 2 tháng nay nó có người e vào đẩy chồng e ra rìa, chồng e thất nghiệp nằm dài ở nhà. Không những thế có ông anh chồng sinh năm 1974 cũng nằm dài ở nhà đã hơn 2 năm rồi (từ khi con e chưa ra đời í ạ). Suốt ngày e phải mua thuốc hút cho 2 ông là đã thấy nản rồi. Hoàn cảnh là thế đó. Lương thấp 1 mình nuôi 4 miệng ăn. Nói thật chứ sáng e toàn ăn cháo trắng, tối ăn cơm rau ko à (có khi cả tuần – như 2 tuần vừa qua đây- e hok mua được miếng thịt hay cá gì ăn luôn toàn ăn rau không à) e thấy tội cho mẹ chồng e quá nhưng biết phải làm sao? Gạo có GĐ e ngoài quê gửi vào cho ăn nên cũng đỡ. GĐ e ở SG mà thua ở quê nữa, ko tủ lanh, ko máy giặt, ko lò vi song,…


Trước đây khi có bầu e cũng có lấy hàng cột kẹp tóc ra chợ bán nhưng công an ví quá, chạy te tua luôn nên e đành nghỉ bán. Mà cũng vì về đến nhà gần 18h30 rồi nên bán cũng dc ít lắm.


Hôm nay e mạo muội lên đây hỏi xem các mẹ có ai có vc gì làm thêm share e với ạ (nếu làm online e sẽ mượn tiền mua máy tính) hoặc việc giao hàng-bảo vệ khu vực thủ Đức không cho chồng e và a chồng làm với. E cảm ơn các mẹ nhiều.