Em ra trường được 2 tháng rồi, mơ mộng làm ngân hàng nên ngân hàng nào tuyển cũng đâm đơn đi thi. Em học chính là về Thanh toán quốc tế, nên thi vị trí này suốt, nhưng các NH toàn tuyển ít wa' nên toàn die thôi, lần gần đây nhất em đi thi Tín dụng (định lấn sân) cũng chỉ vào đc vòng PV rùi die tiếp :Crying:
Em đi thi nhiều quá, h nản hết cả. Hix, quyết định chuyển sang đâm đơn ra các công ty thôi. Nhưng mà, các công ty chỉ tuyển nhân viên kinh doanh là nhiều, nhưng em thấy mình không phù hợp.
Chưa biết tìm công việc gì phù hợp với mình đây, huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hix, em vẫn chưa, có 1 chỗ là nhân...
cũng nhàn thật nhưng cũng tuỳ "thời" và tuỳ "thế", hehehe, àh, bạn đã tìm được chỗ nào ưng ý...
Em cứ tưởng con gái ra làm...
chời, dau phải làm NH là sướng dau bạn, co nhiều lý do để mình can đảm nghỉ lắm, et...
bạn có thể dự tuyển vào các vị trí khác dễ hơn, hoặc các công việc khác chờ thời. Tôi nghĩ các công việc đấy nhiều...
Pác nôn nóng quá rùi!
Hồi năm ngoài mình mất 3 tháng sau ra trường mới tìm đc việc, tức là vào tháng 11 mới bắt đầu đi...
Chị hiện cũng đang làm ở NH đây, ra trường chị cũng ko thi vào đc NH...