Mình thuê căn nhà ở đường CMT8 Q.10 được 5 năm. Cứ từ giá 5,5tr/tháng đến nay cứ mỗi năm tăng 500k/tháng đến nay là 7,5tr rồi.Ngày 5 hàng tháng lá đến lúc thu tiền nhà,vậy mà chẳng lúc nào ông chủ nhà thu đúng ngày cả. Có lúc trước 10 ngày đã gọi mượn trước rồi ( mặc dù ông ta có đến 2 căn nhà cho thuê và 1 khách sạn đang kinh doanh tốt )


Vui thì thôi còn buồn là hâm lấy nhà lại. Mình ở TP.HCM đã hơn 10 năm nhưng đây là căn nhà thứ 2 mình thuê ( vì nhà thứ 1 chủ nhà đã bán ) Tính mình ở đâu thì quen đó, cho nên hàng năm phải tăng tiền ông chủ mới cho ở tiếp.


Còn rất nhiều chuyện xảy ra, mong các bạn chia sẻ thêm vì mỗi người 1 hoàn cảnh