Chuyện thì nó hơi dài dòng nhưng em chỉ nói qua cho các bác hiểu và có bác nào đã gặp trường hợp này hoặc có hiểu biết về mua bán đất đai, bđs thì giúp em với:


Bố mẹ em năm nay đã gần 70t, có mua một mảnh đất bao gồm cả nhà dt: 230m x 4triệu2 = 966.000.000đ ở Xã Nghĩa Trụ - Hưng Yên. Hợp đồng mua nhà vào tháng 7/2010 BM em đã trả 2 lần tiền tổng cộng 500Triệu, bên bán sang tên giấy tờ sổ đỏ cho nhà em. Sau khi cầm sổ đỏ tên BM em rồi, BM em có về gặp họ bảo trả nốt tiền và giao nhà thì họ có xin ở nhờ vì đang xây nhà dở. Vậy mà khi hoàn thiện nhà rồi họ cũng k co ý định chuyển đi và cứ khất lần.


Sau vài chục lần thoả thuận họ đòi tăng lên 78triệu nữa, bên nhà em bảo trả thêm 60tr. Họ k đồng ý, và bây h thì lại đòi tăng lên hơn 120triệu, nếu nhà em đồng ý trả thì chắc sẽ lại đòi cao hơn... hic hic. BM em đã đưa đơn ra xã n k giải quyết dc và họ sẽ gửi ra Huyện.


Em muốn hỏi có anh chị nào biết về vụ này tư vấn giúm em với xem nhà em nên làm tnào là hay nhất (bên bán thì quá Chí Phèo rồi nên chắc k thể ngồi nói chuyện đcj ). Chẳng nhẽ hợp đồng mua bán vô nghĩa à... rồi cứ để bên bán họ chèn ép, họ muốn tnào cũng phải theo à... Tức quá là tức mà mình k phải dân ở đấy nên mới bị thế.


EM tức k ngủ đc nên phải lên đay viết mấy dòng:Worried: