Mình là thành viên mới, mình viết bài viết mong mọi người góp ý và cho mình lời khuyên.


- Mình theo học thiết kế đồ họa và đã đi làm 4-5 năm rồi. Lương của mình cũng dc 8tr... nhưng do áp lực và bóc lột quá, do là cty Trung Quốc nên mình nghĩ , và muốn kinh doanh trc khi lập gia đình.



- Kinh doanh nó như ăn trong máu của mình rồi vậy... và ước mơ làm giàu trong mình chưa bao giờ là ngừng cả, mặc dù mình đã vài lần kinh doanh online, cũng đã thất bại, tuy thất bại, nhưng mình chẳng bao giờ muốn từ bỏ cả.


- VẤN ĐỀ THỨ 1: Là mình có ý định làm về dịch vụ cưới, tư vấn, set up, đưa ra ý tưởng, liên kết với các dịch vụ, dịch vụ trọn gói cho ngày cưới. Mình sẽ chuyên về thiết kế, đưa ra ý tưởng, đưa ra concept, và trag trí.


- VẤN ĐỀ THỨ 2; Nếu như ý trên không khả quan, mình sẽ qua kinh doanh về nguyên liệu làm bánh & mở các lớp dạy chuyên đề. Kiểu như Tân Nhất Hương hoặc Baker Land, nhưng với quy mô nhỏ và lớp học cũng ngắn hạn.


-VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LÀ MẸ EM KHÔNG ĐỒNG Ý ... Hix... Mẹ em thì muốn em đi làm ở công ty, có thu nhập ổn định hàng tháng, còn ra kinh doanh, thì nào vốn, mặt bằng, giấy tờ đủ thứ.... Nếu bây giờ kinh doanh, thì trc kia đi học thiết kế làm j, tốn mấy năm trơi, tốn tiền nữa....


- Nhưng bữa giờ, lòng em cứ ray rứt... kiểu như phải làm cho bằng dc..đi làm cả đời sao giàu lên nổi.


- Em muốn làm như vậy một phần cũng muốn mẹ em làm chung với em. Vì mẹ e về hưu rồi, nếu cứ dựa vào đồng lương của em đi làm hàng tháng, sau này khi em có gia đình, có con thì sẽ rất là khó khăn..


- ANH CHỊ NÀO ĐÃ TRẢI QUA RỒI, HOẶC CÓ KINH NGHIỆM, CHO EM Ý KIẾN VỚI.. CHỨ BỮA GIỜ EM Ở NHÀ, SUÔT NGÀY CỨ BẮT E ĐI LÀM, KO DC KINH DOANH LÀ EM STRESS DỮ LẮM RỒI...