Chào mọi người,


Mình là người mới tham gia vào lĩnh vực bán bảo hiểm.


Sau khi hoàn thành khóa học của bộ tài chính thì mình có cảm nhận nghề tư vấn tài chính hay còn gọi là bán bảo hiểm nhân thọ thật ra là một việc làm rất tích cực và có thể xem là tạo phúc.


Vì sao mình có cảm nhận đó.


Vì mình là một trong số những người muốn làm từ thiện nhưng không có lực. tức là tiền ít, chỉ có thể góp công.


Hiện nay rất nhiều người không hiểu về bảo hiểm nhân thọ và thậm chí có người còn ghét.


Nhưng bảo hiểm nhân thọ ngày nay đã thay đổi sản phẩm rất nhiều và khá đúng với phương châm bảo hiểm.


Đó là đóng ít và được hưởng nhiều khi xảy ra rủi ro.


Mình cũng tự tính cho mình xem ở độ tuổi 34, với thu nhập 10tr/tháng, liệu nếu mình gặp rủi ro bị tàn tật hoặc tử vong thì có thể để lại cho gia đình ít nhất 500tr hay không.


Thì mình cảm thấy cần nhiều thời gian làm việc hơn nữa và cũng rất khó.


Việc mình dành thời gian, công sức, vượt qua sự từ chối, vượt qua sự coi thường để cố gắng tư vấn giúp mọi người hiểu về ý nghĩa của bảo hiểm và nên tham gia thì cũng được xem là việc làm từ thiện.


Vì những ai yêu thương gia đình sẽ không thể yên lòng nếu nghĩ tới cảnh khi mình ra đi mà gia đình lại lâm vào cảnh thiếu thốn.


Vợ già hẳn đi vì lam lũ, chạy ngược chạy xuôi để kiếm thêm.


Con cái phải từ bỏ ước mơ, phải vào đời sớm.


Thật buồn phải không các bạn?



Nhưng làm sao để mình thực hiện công việc mình cho là tốt đẹp này trong khi mình thấy rất khó để book cuộc hẹn.