Không biết mở lời thề nào cho nó văn vẻ hoa mỹ chút chút, ý của em là vk ck e thì mỗi người 1 đất nước, e thì ở VN còn ck em thì bên Nhật đã mấy năm rồi, e cũng làm nhiều ở các phòng khám, Bệnh viện nhưng bây giờ đã nghỉ hết rồi, nên sau mấy năm ck em bên Nhật giờ đã ổn định đâu ra đó nên e kiến nghị ck e gửi hàng nội địa bên đấy về cho e buôn bán để e cũng có công việc và cũng vì e thích xài hàng Nhật nội địa, chứ hàng Nhật ở VN mình bán đầy rẫy tràn lan nhưng toàn là hàng cty hay hàng xuất nhập nên chất lượng ko bằng hàng nội địa được, nên e bắt ck e gửi hàng bên đó về đây cho e buôn bán (chủ yếu là được xài xả láng ) cũng có công việc và cũng để ngày nghỉ ông ck e phải đi mua hàng gửi về cho e ko có thừa thời gian rãnh gái gú, kkk 1 mũi tên trúng 2 kon trym
@};-
Cho nên các mẹ cho phép e được nói đôi lời như sau: e chỉ bán tập trung những mặt hàng về sức khoẻ thui ạ, như là thực phẩm chức năng ý, ui TPCN & collagen của Nhật thì số 1 số 1 số 1 lun ạ vì pà bầu có thể dùng đc thì còn gì có thể tốt hơn đc nhỉ.
@};-
Cho e nói tiếp: các mẹ xin đừng so sánh giá cả hàng của e với những hàng hoá đang bán tràn lan lúc nào cũng có đầy hàng để bán của bất kỳ shop kinh doanh nào khác nhé, vì hàng e là hàng nội địa chuẩn
@};-
Vì là hàng nội địa mua tại các store siêu thị ở bên Nhật nên chỉ mua đc số lượng giới hạn và gửi về cũng chỉ đc giới hạn thui ạ, mình mà gửi hàng nội địa của nước nó nhiều quá là bị nghi là ăn cắp hay buôn lậu gì đấy rồi bị bắt. Nên nói tới đây các mẹ tự đặt câu hỏi xem ở VN hàng Nhật hàng đống hàng đẫy là ở đâu ra nha?!
@};-
Trước khi ck e chưa gửi hàng về cho e xài, e cũng chỉ mua ở mấy cái store mà theo trực giác e thấy uy tín về xài thôi, sau này ck gửi về nhiều cho e xài rồi e mới hiểu rồi e cảm thấy hụt hẫng vì dù gì cũng là chổ e từng tin tưởng và chủ shop cũng từ tốn đứng đắn nên e cũng tin.
@};-
Vì chỉ gửi được hàng có giới hạn nên phải chia ra nhiều đợt để gửi về, nên nếu e bán hết hàng rùi ko còn hàng để bán nữa thì các mẹ phải đợi ck e bên đó đi mua gửi về tiếp mới có ạ. Chứ e tuyệt đối ko mua lại của ai hay lấy sĩ của bất cứ đâu hết nên e ko có hàng thì e sẽ chịu hết hàng, đợi khi nào có thì e mới bán tiếp.
@};-
Túm lại là e chỉ bán hàng mà ck e trực tiếp đi mua tại store bên Nhật gửi về thôi, tuyệt tuyệt tuyệt đối e ko thèm lấy sĩ hay lấy qua lấy lại của người khác hay mua của mấy bạn tiếp viên như đa số các shop bán hàng ở VN đâu ạ, vì cũng chưa biết chắc đó là hàng gì. Hàng em em tin thôi!
@};-
Kết lại là: thời thế bây giờ loạn lạc lắm các mẹ ạ, cái gì cũng có định giá của nó hết rồi, nên ở đâu mà bán rẻ hơn cái định giá đó thì các mẹ nên cẩn thận. Đừng liều thử sức khoẻ của mình bằng giá cả, tiền mất tật mang về lâu về dài mới thấy hết cái khổ.
@};-
e sẽ ko pr là hàng e uy tín đảm bảo chất lượng gì đâu vì ai bán hàng mà chẳng nói thế ạ
:-$ nên e chỉ tự tin nói ngắn gọn là hàng của vk ck e
CÓ THỂ TIN TƯỞNG ĐƯỢC
thế thôi ạ.
@};-
Chúc các mẹ trẻ khoẻ để lun tự tin yêu đời!
8-|=> link fb của e đây ạ, mong được các ông bố bà mẹ ủng hộ ạ:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1