Các mẹ ới, mình vừa cho con đi học, nay tính quay lại tìm việc làm nhưng khổ một nỗi, 2 vợ chồng bơ vơ ở thành phố, thu nhập chỉ đủ ăn, k có ông bà hay người thân quen nào có thể giúp đỡ việc đón con đi học về. Mình thì k dám tin tưởng xe ôm rồi. Mà nếu mình k tìm việc cứ ở nhà thế này thì k đủ ăn. Mà đi làm thì con mình k ai đón về được, nhất là chỉ 2-3năm nữa bé vào lớp 1, tan học rất sớm. Bây giờ đi làm vẫn được nhưng chẳng lẽ 2-3năm sau công việc vừa ổn định thì lại kẹt chuyện con cái, lại bỏ việc ra buôn bán? lại bắt đầu lại từ đầu hay sao? các mẹ nào có chung hoàn cảnh cho mình ý kiến với, hoặc ai có cao kiến gì thì cho mình biết với. Mình đang không biết phải làm sao, con càng lớn tiền càng nhanh hết, hu hu... :((