Một người thầy không quen biết - không vụ lợi - Có vẻ khó phải không các mẹ ?


Chỉ là em có ý định sắp mở mà thấy vẫn nhiều cái đáng để mình rụt rè quá.


Em và thằng bạn thân có vốn 200t định KD quán cafe có vài em phục vụ xinh tươi ( hoàn toàn lịch sự - em chỉ thích lịch sự và luôn luôn lịch sự - nhìn em cũng rất lịch sự luôn ), dành cho mấy em trai em gái choai choai và các anh chị không phải công sở ở khu Gò Vấp, cái style nhạc sập sình ý mà


Tính sơ sơ ra em thấy 200t của bọn em thì không đủ là cái chắc đúng không ạ :( (giả thiết thuê mặt bằng >10t thôi ạ )


Chi phí ban đầu :


- Cọc tiền nhà 6 tháng và 3 tháng đặt cọc là 9 tháng ( có phải thông thường là thế không, hay là như nào ạ, nếu thế thì đi tong gần 1 loét)


- Đăng kí kinh doanh


- Thuế môn bài


- Tiền thuê thiết kế - sửa sang toàn bộ ( cái vụ này hình như là tốn nhì chỉ kém tiền cọc nhà )


- Hệ thống âm thanh cực tốt để zuỳnh zuỳnh đúng phong cách


- Biển hiệu quảng cáo, đèn xanh đỏ, tủ quầy, li cốc, các dụng cụ pha chế, lọ hoa, tranh trang trí


- Máy tính tiền ( 7t loại bt)


Hàng tháng


- Thuế ấn định hàng tháng theo doanh thu


- Cà phê, trà, nước giải khát, kem, kẹo cao su


- Lương nhân viên bao gồm 3 4 em xinh đẹp mỗi em 2T, 1 pha chế 3T, 1 Bảo vệ.


- Tiền điện – nước



Ngoài ra em còn có tính đa nghi và lo xa, em cứ lo là em làm ăn ngon là chủ nhà người ta gây khó dễ hoặc đuổi em đi để người ta kinh doanh cafe luôn ý ạ.


Ai có muốn góp ý gì cho cái kế hoạch củ chuối này của em không ạ ??? Phải chăng số phận em đã nắm chắc lấy thấy bại vì ít tiền mà lại còn đu dây điện ???


Em ngày ngày thắp nhang mong gặp được một người thầy đúng nghĩa dẫn đường khai sáng cho em vụ này ạ. :x



À em tự giới thiệu em 28 tuổi là bố ko phải mẹ hì


Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.