Sau bao nhiêu năm tích góp và được ông bà giúp đỡ, vợ chồng em cũng mua được căn hộ chung cư ở tháp B chung cư 18 Phạm Hùng. Nhà em chủ đích là mua để ở, không đầu tư hay buôn bán gì cả. Tháng 8 vừa rồi thì em đã nhận nhà rồi. Chung cư ấy có vẻ có rất ít người ở :( nhưng vấn đề ấy sẽ chẳng có chuyện gì nếu không có câu chuyện về cầu thang máy. Có lẽ ban quản lý tòa nhà thấy ít người ở, không thu được phí nên cho thang máy lúc chạy lúc không. Hỏi bảo vệ thì họ kêu là thang máy lâu rồi, thường xuyên hỏng, ban quản lý tòa nhà thì cũng ko sửa, cứ theo kiểu mang con bỏ chợ. Bọn em thì cũng bỏ 1 đống tiền ra mua nhà, đến bây giờ muốn sửa nhà thì không có thang máy cho thợ vận chuyển đồ, không đi lại được. Hôm qua em lên thì còn không có thang máy lên nhà, đành cuốc bộ mười mấy tầng lên :((. Cứ tình hình này thì không biết cuối năm nay gia đình em đến ở thì hàng ngày phải đi bộ lên nhà ah. Cứ nghĩ đến cảnh ấy là em không muốn lên đấy ở nữa nhưng ko chuyển đến ở thì cũng ko biết đi đâu. Em lên đây kêu gọi xem có bác nào nhà cũng ở khu ấy vừa để học hỏi kinh nghiệm các bác vừa là để đến làm việc với BQL để xử lý các vấn đề dịch vụ ở đây?????
P/S; Em đã nộp đầy đủ các loại phí mà BQL tòa nhà yêu cầu rồi đấy ah