Những ngành nghề xứng đáng được hưởng cao, phải nói là 20 triệu, à mà có nghề còn phải hơn thế chứ không phải bèo nhèo, lọt chọt vài triệu như hiện giờ.



Có những người đưa tin về những ngành nghề được thưởng, có những người than vãn, lo lắng về chuyện tiền thưởng. Còn em thì em chỉ dám lên tiếng bàn đụng chạm ai thì hihí, bỏ qua giùm.


Bài này dựa trên tình hình em phân tích khi đọc quá nhiều về những thông tin về lương thưởng thời gian qua. Cộng với so sánh ngành nghề, bản chất công việc rồi chia sẻ vậy, có gì sai thì các mẹ góp ý. Chứ em thấy em ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn về vấn đề này, đứa nào cũng tán thành là em nói đúng.


Ảnh minh họa



1. Ngành Y


Nghề này phải nói là cực kỳ cao quý. Nghe tới hai chữ “bác sỹ” ai cũng phải nể nang, nhưng nó bạc bẽo quá nà.


Sẽ tùy người, có bác sỹ mở phòng mạch riêng này nọ thì thu nhập họ đủ để mua biệt thự, xe hơi. Nhưng có những người chỉ có tầm 7-10triệu/tháng, trong khi người muốn theo nghề phải học 7-8 năm rồi nhắm làm lương đó, bao giờ mới gom lại đủ số vốn và công sức . Mọi người không tin cũng không được, vì có 1 lần lộ bảng lương nhé



Chưa kể cái nghề này những lúc giúp người thì ko ai trao tặng bằng cấp, viết bài vinh danh, mà hễ phẫu thuật nhầm chân, sơ sót quên đồ nghề,... thì xác định là sống không yên thân rồi. Lỡ có chuyện là đem ra ‘chửi’ nguyên bộ tộc.


Nói chung nhìn vào những khổ sở của nghề này thì nghĩ rằng họ xứng đáng nhận tiền thưởng cao.



2. Giáo viên


Nói chứ thường thấy giáo viên là nghề an nhàn, công việc thì có tiết sẽ dạy, không có thì về nhà chăm lo gia đình và dạy thêm,...khá là thích. Nên sẽ không được thưởng gì nhiều.


Nhưng thiết nghĩ bây giờ các trường thu tiền học phí các thứ không rẻ, vậy nên em tin là các trường cũng nên chia thưởng lại cho các thầy cô nhiều nhiều 1 tý đi chứ hở.


Người ta giảng dạy cũng phải soạn giáo án, cũng thức đêm chấm bài, cũng phải khổ sở với mấy đứa học trò,...mà lương bèo quá mốt không ai theo nghề hoặc có theo cũng dạy không có tâm nữa thì mệt nhỉ.


Được biết, với những giảng viên ĐH, mức thưởng 2-3 tháng lương, giá trị có thể lên tới hơn 100 triệu đồng. Ngoài thưởng tết, nhà trường còn tặng quàTếtvà hỗ trợ xe cộ về quê cho CBGV mà sao thầy cô giáo phổ thông thì không được cao vậy hen.



3.Tài xế


Mấy dịch vụ taxi, xe ôm mới nhất như uber, grab,... thời gian qua khá là phát triển, giờ các bác cũng ráng chịu cực đi học xài smartphone, chịu khó tìm tòi đăng ký 3G, đăng ký làm tài xế, chịu khó book show,....và trả tới tầm 15% mỗi cuốc xe cho bên công ty. Thì thiết nghĩ họ cũng hy sinh khá nhiều, các bác tài cũng thuộc top nên và xứng đáng được nhận tiền thưởng cao chứ nhỉ.


Nói 20triệu thì hơi nhiều, nghề này các bạn nhận tầm 1 tháng lương trung bình hay gì đó cũng ổn rồi. Bữa nghe nói có mấy bác tài xế xe ôm đánh mấy chú chạy Uber,grab này nọ vì nói mấy ổng cướp hết khách, sợ ghê nơi. mấy cty nên thưởng đi cho mấy bác xe ôm đó thấy mà thay đổi mình, cho họ đi làm chung luôn, chứ để họ nói làm cho G,U ko có lợi họ không thèm làm rồi gây ra mấy tệ nạn nữa. Sợ nhất là không phải đánh người mà giết người, hay tự tử thì khổ hơn.



4. Kế toán


Đây là một trong những nghề có đông người học đại học, cao đẳng, trung cấp nhất tại Việt Nam. Người người, nhà nhà học kế toán. Cơ hội việc làm tất nhiên phải giảm. Chưa kể đây là nghề khó, khổ, lương bèo, trong khi người làm được cái nghề này phải học nhiều và thậm chí học nhiều hơn những người làm trong Ngân hàng nhiều.


Thắc mắc là sao XH bất công ha, NH thì nhiều lúc không cần bằng cấp chuyên ngành kinh tế vẫn


vào làm được, chứ còn kế toán thì thử không học đúng, không học giỏi mấy cái liên quan kế toán coi có nhận được việc không. Thử nhìn vào việc NH thì có thể đút tiền xin vào làm chứ việc kế toán thì chẳng ai đút được cả là hiều.


Vậy mà thưởng cho Kế toán chả bao giờ nghe nói tới, toàn hấp lè tè. Đề nghị nghề này nên tăng thưởng chứ



5. Nội trợ


Chị em mình xưa thì chấp nhận an nhàn, lấy chồng xong toàn chịu hy sinh làm nội trợ. Mọi người cứ khuyên nhau là PN nên đi làm để tự làm chủ cuộc đời nhưng thử dính vào mới thấy không dễ, nào là vừa đi làm, vừa làm việc nhà, vừa chăm con, vừa chuẩn bị cho chồng, lo cho nhà chồng, gia đình nhà riêng của vợ,...làm sao mà đủ thời gian. PN nào càng thương gia đình thì càng khó mà có thể tự chủ. Vì vậy các anh chồng phải thưởng Tết cho chị em nội trợ cao. Ok?




Đó là những nghề khách quan đáng để được nhận thưởng cao vì bản chất công việc của họ, mọi trường của họ và công sức của họ. Còn dưới đây là những ngành nghề đáng được hưởng lương cao theo nghĩa khác. Vì những doanh nghiệp này thời gian qua làm ăn quá ư là LÃI nên phải chia cho nhân viên nè:



1. Ngành ngân hàng


Nói chung cái nghề này đáng được thưởng là không phải tích cực như 2 nghề trên làm tốt mà được thưởng. Mà đơn giản là vì Ngân hàng thời gian qua làm ăn khá quá đi. Thu phí kiểu gì, cho vay, dịch vụ,...kiểu gì mà báo lợi nhuận ngàn tỷ không hà.



Ở đây mình không xét về yếu tố nhân viên NH có hoạt động đúng chức trách của mình chưa, NH có cung cấp dịch vị tốt cho khách chưa mà ở đây mình bàn về chuyện tiền lãi NH quá nhiều đi. Giờ NH phải chia bớt cho nhân viên là lẽ đương nhiên thôi, còn ko chia nữa thì cạn lời.


Năm trước á, chị em làm NH chức vụ trong phòng thẩm định hồ sơ vay cá nhân thì thưởng 2.5 tháng lương+lương tháng 13 riêng. Năm nay lãi NH cũng không ít chắc còn thưởng đậm nữa.




2. Nhân viên mạng Điện thoại di động


Nói NH lãi số 1 thì phải nói tới mấy nhà mạng điện thoại của ta số 2. Vì thời gian qua ăn ít lắm, chuyên xài mấy chiêu bá đạo cực kỳ để moi tiền người dùng ĐTDĐ.


Hổm rày cũng không ít mà nghe đồn là chỉ lật tẩy được có vài chiêu thôi, vẫn còn nữa mà giấu hay sao ấy. Kiểu như nó ép mình xài dịch vụ mình không hể đăng ký, kiểu như trừ tiền 3G vô lý, kiểu như tự gia hạn những dịch vụ, rồi cung cấp sdt mình cho mấy công ty spam,... Thiết nghĩ ăn nhiều vậy mà ko nhả ra bớt thì nhân viên nó đi công khai thêm những cái xấu tồn tại bên trog nữa là mất sổ gạo nhen. :P



3. Xổ số


Tiếp theo chuỗi những cái nghề “xứng đáng” nhận tiền thưởng cao kiểu không thể nào không thưởng giống như ngành Ngân hàng, Xổ số thì còn phải kể đến những người làm trong công ty xổ số.


Híhí, doanh thu -lợi nhuận ngành này thì khỏi bàn rồi ha.



4. Làm quan


Nó hơi đụng chạm nhưng đảm bảo bạn sẽ đồng ý. Từ lâu xã hội đã gán cho nó cái mác “ăn của dân” rồi. Ta nói bất kể làm trong cơ quan thuế, kho bạc, phường xã, hay làm công an, cảnh sát,....gì thì cũng thấy “tiêu cực” cả. Một phần là do cũng có “ăn của dân” rồi cho nên chia nhau thưởng Tết cao cũng không gì đáng ngạc nhiên.



Ahihi, hết, ai góp ý gì thì góp ý thêm đi, em nghĩ còn thiếu sót nhiều, còn ai muốn share bài, lấy bài nhớ ghi nguồn nha, em là thành viên trung thành, chia sẻ độc quyền cho Webtretho mà hoy.