Chồng tôi đi làm xa nên ít khi ăn cơm ở nhà. Nên bữa cơm gia đình thường chỉ có 3 mẹ con tôi. Tôi rất yêu các con của mình nên tình yêu đó tôi thường dồn vào những món ăn tôi nấu cho chồng, cho con ăn sao cho thật ngọt ngào để mọi người có thể cảm nhận được tình yêu đó của tôi qua các món canh tôi nấu mỗi ngày.


Đây là bữa ăn chiều của mẹ con tôi. Đây là món canh ngót của người Nam với cà chua, hành tây,hành cần và nguyên liệu chính là cá. Món canh này sẽ có vị chua của cà chua, vị ngọt của cá, của hành tây và mùi thơm của hành cần. Nó rất đơn giản để nấu nhưng lại rất ngon, ngọt khi ăn. Món canh này các con tôi rất thích.


ID: menanhi