Mua trên MC: Khung tranh ảnh treo tường - xem tận nơi rồi đấy chứ!!!
Chào các mẹ,
Mình thấy chất lượng MC sao giờ ngày càng kém nhỉ? từ dịch vụ tới chất lượng!! Khâu kiểm tra chất lượng hàng rao bán hầu hết không hề có. Mình thấy không ổn tý tẹo nào!!!
Hôm thứ 3 vừa rồi ngày 16/7 mình có đến văn phòng mua chung tại Hoàng Minh Giám và mua 2 sản phẩm trong đó có bộ khung tranh 7 chiếc. Nhưng do khi kiểm tra hàng xong thấy ok mình ra đặt mua và thanh toán nhưng khi đưa hàng cho mình thì lại đưa túi khác của 1 chị khác, nên khi mình kiểm tra lại thấy mép của khung tranh bị vỡ 1 góc, mình yêu cầu đổi lại. Nhân viên bên bạn đổi lại cho mình một khung trang cùng size với khung bị hỏng nhưng màu khung xám, bị xước chắc do của một khách nào cũng phát hiện ra và không lấy nên mới lẻ loi thế này còn 1 chiếc!! và không trùng màu trắng với 6 khung còn lại nên mình không lấy và đồng ý ghi phiếu nợ (do hôm í mình tiện đường qua đó nên mua và thanh toán trực tiếp). Khoảng 1 ngày sau, bên MC gọi đt cho mình và bảo đã có hàng. Mình qua lấy và vẫn đưa lại cho khung bị lỗi lần trước!! Các mẹ thử nghĩ xem như thế nào! Vừa mất công vừa mất sức lại thêm bực mình!! Vậy nên, cảnh báo cho các mẹ, dù kể cả có tới mua hàng trực tiếp hay mua qua mạng tham khảo kỹ lưỡng cũng nên cẩn thận nhé! Giờ chất lượng rất kém, mình thấy toàn hàng TQ thôi. Ngay cả cái con mèo Tom biết nói khi trước mua, quảng cáo EU gì đó mà về chơi được mấy hôm đâu. Các mẹ cẩn thận, mình thấy mua đồ dùng ở mấy trang nước ngoài dù có đắt xíu nhưng chất lượng vẫn hơn bội lần!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
BenDaddy