Chia sẻ kinh nghiệm - giải pháp khử Clo dư trong nước máy
Chào cả gia đình webtretho.
Đầu xuân năm mới em chúc các gia đình có một sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn, công việc thăng hoa, phát tài, thịnhvượng.
Em viết bài này là để chia sẻ với các mẹ, các chị nỗi lo lắng của em về nguồn nước (đặc biệt nước tắm) và giải pháp mà em đã tìm được. J Gia đình e mới chuyển lên HN được 7 tháng, ở một chung cư thuộc Hà Đông. Những khía cạnh khác em không đề cập đến, em chỉ nói về nước máy ở đây thôi (mà em nghĩ ở HN nước máy khu nào cũng thế). Sáng nào dậy rửa mặt đánh răng cũng thấy hơi nồng nặc mùi Clo, không chỉ buổi sáng mà thỉnh thoảng buổi chiều em giặt giũ cũng hơi mù lên. Hai bé nhà em còn nhỏ, mà Clo cứ nồng nặc như thế em rất lo cho sức khỏe của con. Vì em đọc trên báo thì thấy nước ở HN kinh khủng quá, rồi nguy cơ tiềm ẩn khi nước có Clo dư nữa chứ, họ bảo nếu mà Clo dư tích tụ trên da mình hàng ngày thì sẽ có nguy cơ bị ung thư biểu mô đường hô hấp. Rồi cả những tạp chất bẩn trong nước nữa, kim loại nặng ấy, mắt thường mình có thấy được đâu, mà nước máy họ khử bằng Cl thì chỉ khử trùng thôi. “Do đặc tính ô xy hóa cao, Clo dẽ dàng kết hợp với những hóa chất có trong nước để tạo ra những hợp chất có hại cho sức khỏe, thậm chí có thể gây ung thư.” – câu này em đọc trên báo. :D
Em nghĩ nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp thì sức khỏe cả gia đình em sẽ không được bảo đảm. Có một số mẹ thì bảo là dùng máy lọc nước. Em nghĩ máy lọc nước nó chỉ lọc nước để uống thôi, chứ cái máy đấy mà để lọc nước tắm thì vài tháng là nó đi đời. Giống như là xe chỉ chở được 2 người nhưng nhét 6 7 người vào ấy, máy móc nó sẽ phải cố gắng để hoạt động, và cuối cùng là nó ra đi trong thương tiếc.
Nước sạch để tắm thì phải tìm một loại vòi tắm có tính năng bảo vệ. Mà trước giờ em chỉ thấy vòi sen tăng áp, hay chăng là có vài hạt sỏi đá gì đó, nhưng cái đó cũng không giúp mình được gì nhiều.
Rồi chồng em đi công tác và có gặp một người anh, anh mách cho một loại vòi sen của Hàn Quốc mà theo như anh nói thì nó hoàn toàn ưu việt, nó có thể bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện. (Em còn thấy bảo đây được coi là siêu phẩm, nhiều người nổi tiếng đã và đang sử dụng )
Em đã tìm hiểu rồi mua về dùng thử. Cảm giác đầu tiên khi em mở van nước ra là một mùi thơm dễ chịu từ lõi lọc Vitamin C của nó các bác ạ. Nó thơm lắm. Và nhân viên của công ty phân phối đó cho em hay, “lõi vitamin C đó không chỉ cung cấp hương thơm tự nhiên, cung cấp vitamin C cho da và tóc khỏe đẹp, mà còn giúp KHỬ 98% CLO DƯ trong nước máy”. Đó là điều em ưng nhất. Rồi em tìm hiểu thêm, phần bát sen của nó có 3 màng lọc, mà nó hay lắm các bác ạ. Có một bộ phận gồm nhiều hạt bóng gốm (họ gọi như thế) được phủ nano bạc, giúp diệt khuẩn và hấp thụ kim loại nặng trong nước. Cả những tạp chất bẩn cũng bị giữ lại ở phần lọc của vòi sen này.
Vì sao em có thể nói như vậy, là vì sau 1 tháng sử dụng, e tháo vòi sen ra vệ sinh định kỳ ấy, em thấy cái màng lọc của nó ban đầu là màu trắng như Ngọc Trinh :)), mà giờ lại biến thành màu vàng của đất bẩn :-S. (Sau này em có mách cho em họ sử dụng, nó ở tòa B14 Phạm Ngọc Thạch ấy các bác, màng lọc nhà nó màu đen luôn).
Hình ảnh em chụp lại đây.
Đấy, giải pháp mà em tìm thấy đấy ạ. Các bác nào lo sợ nước máy giống em thì like cho em cái đi ạ :D
Nhưng mà từ giờ em yên tâm rồi. Hihi. Mẹ nào có giải pháp gì thì cùng nhau bình luận nhé!
Cảm ơn các bác đã đọc đến cuối bài :x. Chúc các gia đình sẽ mau chóng tìm được giải pháp cho mình. Em xin chào!!