Buồn lắm các mẹ ạ, bé nhà em mới được 1 tháng 1 tuần tuổi nhưng bị rối loạn tiêu hóa đúng 1 tháng rồi, đã nửa tháng nay cháu ko những ko tăng được tí nào mà còn bị sọp đi nhiều, vốn dĩ khi sinh ra cháu nặng 3.6kg, mà đến giờ cũng chỉ nặng được 4.5kg thôi,


Số là bà ngoại ra chăm cháu khi cháu được 1 tuần tuổi, bà tự đun nước pha sữa cho cháu bằng ấm siêu tốc ( vợ chồng em ở với ông bà nội nhà rộng nên bà ngoại ra ở cùng để chăm ). Bình thường thì ông nội cháu đảm nhận việc đun nước pha sữa, bà ngoại ham việc nên bà tự đun nước bằng ấm siêu tốc trong phòng, mà ấm siêu tốc này vợ chồng em mua ở Pico trước kia nhưng ko dùng đến nên ko biết là ấm hỏng rồi. Sử dụng suốt 1 tháng rồi ngày hôm kia bà mới hỏi vợ chồng em là tại sao ấm này đun nước mà ko thấy nước sôi sùng sục lên, vợ chồng em thấy lạ kiểm tra lại mới biết là ấm hỏng,


nước chỉ lên đến khoảng 70-80 độ là tự động ngắt, mọi hôm bà tưởng ấm ngắt là tưởng nước sôi rồi, kết quả là bé nhà em mới 1 tuần tuổi mà phải uống nước ko được đun sôi suốt trong vòng 1 tháng trời ròng rã, uống men tiêu hóa bao nhiêu cũng ko ăn thua, cháu ốm yếu, xanh xao, đau bụng suốt ngày quấy khóc. Thương con quá, chỉ vì bất cẩn của người lớn mà bé phải chịu hậu quả.


Em post bài để mọi người chú ý vô cùng cẩn trọng vệ sinh ăn uống của các bé.