Cái tủ lạnh nhà em đúng mùa nóng lại đòi tiền. Em gọi thợ đến rồi. Nó thay cái cục gì đó tròn tròn, trắng trắng mất 250K (mà là hàng TQ chứ ko phải hàng Nhật như cái cũ của em). Thế mà chỉ được mấy tiếng nó lại ko lạnh nữa. Cố thử sang hôm sau vẫn không được. Lại gọi nó đến bảo hành thì nó bảo hỏng cái gì đó khác kêu phải thay 120K nữa. :mad::mad::mad: Em điên quá bảo sao thay cái trước không đạt thì bảo hành đi đã. Nó bảo cái đó có hỏng đâu mà bảo hành. :Surprise::Surprise: Em bảo, lúc trước nó như thế nào, sau sửa nó vẫn thế. Thế thì cái đó em bảo là nó hỏng..... Lời qua tiếng lại em trả lại cái cục của nó, bắt nó lắp lại như cũ, đuổi nó về, bảo nó thích trừ tiền hao mòn bao nhiêu thì trừ :RaisedEye. Nó trả lại em 100K. Coi như mất 150K tiền ngu phí. :Crying:
Có mẹ nào biết hoặc quen ai chuyên sửa chữa đồ điện lạnh (tủ lạnh) thì cho e cái đt với. Chả tin tưởng được các cửa hàng ất ơ nữa.
PS: tủ lạnh của em là Toshiba 120l. Trước lúc sửa nó bị ko lạnh ở ngăn dưới. Ngăn đá vẫn đông bình thường. Nó sửa xong thì hết đông cả 2. Giờ lắp lại thiết bị cũ thì ngăn trên lại đông đá.