Hôm nay mình ức quá, ko biết làm gì , lên đẩy xả stress.


Hôm 27/7 mình mua 1 cái máy Panasonic ở bên Siêu thị điện máy chợ lớn. Xài được 2 tuần, máy bị chảy nước ko làm lạnh. Mình gọi cho bên họ, họ cho kĩ thuật xuống bơm gas ( nghe mắc cười chưa !)


Bơm xong, check đã đời vẫn chảy nước và ko làm lạnh, chưa kể nó kêu suốt đêm. Mình lại gọi tiếp , bên đó cho xuống đã đời, vẫn ko phát hiện được gì , quay sang bảo là " cái này ko phải trách nhiệm của siêu thị, để mai hãng Panasonic cho người tới coi rồi tính".


Sáng mai người của Panasonic xuống coi, bảo là máy ko lạnh, dàn bay hơi chỉ làm việc 1 nửa nên ko lạnh.


Rồi mình bảo là đổi cho mình cái mới. Panasonic bảo ko đổi vì Panasonic ko có chế độ đổi máy, chỉ sửa mà thôi ( cái máy zin mình mua , xài hơn 1 tháng mà đã phải tháo tung ra sửa thì ai mà chịu được !)


Mình gọi qua Điện Máy Chợ Lớn , họ phủi tay : hàng chị mua quá 3 ngày, bên em ko đổi !


Mà mình tức 1 cái, mình chẳng phải dân kĩ thuật, thì sao mà khi mua hàng trong vòng 3 ngày mà mình biết được dàn bay hơi hay là cái gì gì đó.


Vậy cuối cùng là bên Điện Máy Chợ Lớn và Panasonic Vn phán : nếu ko chịu sửa thì thôi. Chấm hết, bên em cũng hết cách !


Vậy cuối cùng là mình bị lừa hả các mẹ ? Mình bỏ ra 10tr mua 1 cái máy đểu à ?