Chào các mẹ ạ. Tình hình là dạo này mua bán online đang phát triển mạnh mẽ nên em cũng câp nhật xu hướng tí với lại đang trong thời gian nghỉ sinh chăm con nên hay lượt mạng xem có gì hay không, chả là hôm trước mẹ chồng em có bảo sắp đến trung thu rồi muốn tự làm bánh cho cả nhà ăn, mỗi tội nhà em chưa có lò nướng nên tranh thủ em lướt web xem thì thấy ở Winline.vn có giá rẻ hơn so với thị trường, vì nhà cũng không có nhiều người nên em mua lò sanaky giá hơn 2tr2 các mẹ ạ, lúc nhân viên giao hàng đến thì thái độ cũng vui vẻ, có hóa đơn và phiếu đầy đủ vì mua về chưa dùng luôn được nên em 4 hôm sau mẹ chồng em mới làm bánh và nướng thử thì cắm điện không thấy báo gì, rút ra căm vào mấy lần mà không được, em mới hoảng hồn thôi mình mua phải máy đểu rồi, mẹ chồng em được cái nói em là mất tiền mua mà chưa dùng đã thấy hỏng, em hốt quá tìm lại số điện thoại gọi lại cho bên winline nói tình hình máy thì họ đồng ý đổi cho em vào sáng ngày mai vì hôm ấy cũng là tối rồi nên bên họ không đổi, làm em mất ngủ cả đêm không biết là có đổi cho mình không, cảm thấy lo lắng lắm lần đầu mua đồ điện online mà gặp ngay quả này, đến sáng mai thì em bận nấu đồ cho con nên cũng quên mất thì tầm trưa nhận được điện thoại bên đấy bảo mang hàng sang đổi cho em vì em con nhỏ không đi được, mà ck em thì lại bận đi làm nên họ mang máy mới qua đổi cho em luôn, lần này để chắc ăn em bảo họ test luôn, em dùng được tháng này thì thấy oki chưa có vấn đề gì cả, được cái em thấy bên này họ cũng nhiệt tình đổi trả tư vấn cho mình nên cũng yên tâm hơn chứ cũng không giống như bên lazada chồng em ngày trước cũng đua đòi mua hàng bên đấy mà đến lúc nhận hàng bị lỗi đợi đổi hàng đến cả tháng trời, mãi họ mới đổi cho, không biết trên này có mẹ nào mua hàng winline lâu rồi không xem chế độ bảo hành của họ nếu mình dùng lâu rồi thì có tốt không để em còn biết với ạ, với em định mua cái mày xay cầm tay braun của họ để xay bột cho bé mà không biết thế nào vì em thấy giá bên này cũng rẻ ạ, mẹ nào mua trên này rồi cho em review với ạ