Mùa du lịch thấy các mẹ kêu trộm vali/ rạch vali nhiều, cũng thấy lo phết. "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" Vali tốt chúng nó cũng không rạch được. Nhà bà em trước ở Hà Trung, nên em cũng có chút kinh nghiệm về vali.


Em tóm tắt lại kinh nghiệm, các mẹ góp ý thêm cho phong phú nhé


1. Chọn cái nào mà tay cầm chắc chắc một chút. Dễ kéo ra kéo vào. Chất liệu tay cầm nên bằng thép không rỉ hoặc hợp kim. Mấy cái tay cầm lỏng lẻo, khó chịu như nào chắc các mẹ cũng cảm nhận được.


2. Chọn cái nào mà bánh xe chắc một chút: 4 bánh thì vừa đẩy vừa kéo được. Nếu mà cái nào tháo lắp được bánh xe thì càng tiện.


Em thấy các mẹ hay dùng loại 2 bánh xe, nhưng mà em thấy mấy con 2 bánh xe hay thì khó khéo / đẩy, lúc đứng chờ ở sân bay cứ để vali to tổ chảng dựa vào người, khó chịu lắm. Nên là em khuyên các mẹ nên mua loại 4 bánh, lúc nào không thích đưa đẩy thì dựng đứng vali lên, đứng ngon lành.


3. Chọn vali vải hay nhựa: Cái này thấy nhiều mẹ băn khoăn. Em thì thấy nó phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng. Cái nào mà chắc chắn không thể rạch, hoặc khó đập vỡ như mấy vali nhập khẩu, thì các mẹ chọn (hoặc là các mẹ chọn luôn vali nhập khẩu chính hãng cho nhanh)


4. Tiền nào của đấy: Em hay chuộng đồ ngoại, nên hay dùng đồ của nước ngoài, bởi chất lượng nó tốt với cả dịch vụ bảo hành ngon nghẻ. Quan điểm của em là tiền nào của đấy, nên mua vali đắt 1 chút, em cũng không tiếc. Đến lúc có vấn đề rồi thì còn mất nhiều thứ hơn.


Trên đây là kinh nghiệm của em. Các mẹ còn kinh nghiệm gì hay ho thì chia sẻ cho các bố mẹ khác cùng biết nhé @};-