Con nít là chúa "cả thèm chóng chán" luôn, mình thấy thằng cháu ở nhà có 1 đống đồ chơi nhưng chỉ cần dùng 1 2 lần là ảnh chán vứt 1 xó ngay. Tuy nhiên với những món đồ chơi sáng tạo như thế này, con nít khó mà chán lắm. Ngay cả mình là người lớn còn muốn nhỏ lại để được chơi nữa là. Sao trước đây còn nhỏ, không ai bày cho mình những trò này ta.



Đây là 1 cách giữ trẻ rất khoa học, bỏ chúng vào trong mê cung rồi sẽ không lo lắng chuyện chúng chạy lung tung nữa. Mặt khác, mê cung sẽ kích thích sự tò mò của trẻ khiến chúng chỉ còn tập trung vào trò chơi của mình.



Chỉ cần trải những miếng bìa cạc-tông ra nhưng thế này, bạn đã có ngay 1 cái cầu trượt tại nhà. Lưu ý, phía cuối đường trượt nên lót thêm tấm nệm :D



Chỉ cần thêm 1 chiếc bút lông, 1 cái kéo và 1 chút khéo léo bạn đã có thể biến chiếc thùng giấy thành 1 cái TV đấy.



Đâu cần phải tốn tiền để mua giá vẽ đâu, bạn có thể tận dụng thùng cạc-tông luôn!





Hay là một gian bếp sáng tạo như vầy nè.



Ai có thể ngờ, thùng cạc tông có thể làm thành nguyên 1 căn nhà mini đẹp với đầy đủ nội thất như thế này.




Tuyệt chiêu chuyên trị mấy nhóc hay phá phách. Chỉ cần bạn bỏ chúng vào trong 1 chiếc thùng với vài chiếc chì màu, tha hồ để chúng vẽ vời mà không sợ hư tường nhà nữa.





Có ai thích chơi bán đồ hàng không :P