Thời gian trước đây, tôi rất thích theo dõi các bài viết tận dụng lại những đồ vật đã qua sử dụng hoặc đáng lẽ bỏ đi. Các bạn nước ngoài thực sự rất sáng tạo, họ dậy cách tái chế, tái sử dụng những đồ tưởng như là “rác” ấy thành những đồ vật mới, với giá trị sử dụng rất cao. Lúc ấy, tôi thường đọc cho thỏa trí tò mò mà chưa bao giờ làm theo vì thấy … phiền phức, có thể là do không có sẵn những thứ bỏ đi ấy (bởi nhất thời chưa có, có thì lại quên mà vứt mất), có thể là là do không đủ dụng cụ (nghĩ bây giờ mới đi mua thì không biết có dùng thường xuyên không, bỏ đi uổng), và cũng có thể là bởi … lười, cho rằng mình không bao giờ có thể làm được.
Nhưng dần dần, tôi thay đổi suy nghĩ, làm hỏng thì làm lại, bây giờ chưa dùng thì sau này sẽ dùng, có thể lúc đầu tiên sẽ bừa bộn một chút nhưng nếu như không bao giờ bắt đầu thì tôi mãi mãi chỉ dám dừng ở việc ngưỡng mộ suông mà thôi.
Kết hợp ý tưởng tận dụng lõi giấy vệ sinh (đã có trên các trang web) và giỏ đựng túi nilon của IKEA, tôi sẽ giới thiệu với các bạn “tổ ong” treo túi nilon như sau:
Mức độ khó: Dễ vô cùng.
Nguyên liệu cần: Lõi giấy vệ sinh, càng nhiều càng tốt tùy nhu cầu.
Dụng cụ: 1 súng bắn keo (giá năm ngoái là 79.000 đ nhưng năm nay đã là 100.000 đ, mua ở hiệu sách Tiền Phong), 1 thanh keo và 1 sợi dây bất kỳ.
Thời gian thực hiện: 5p.
Các bước: Dán 2 lõi giấy vào nhau, dán thêm lõi thứ 3 vào giữa, cứ tiếp tục như thế đến khi hết lõi. Mắc dây vào lõi đầu tiên và treo lên. Mỗi khi có thừa ni lông thì cho vào phòng khi cần. Sau này nếu có thêm lõi, các bạn cũng có thể “thêm tầng” cho “tổ ong” nhà mình.
Vậy thôi, đơn giản hơn đan rổ rất nhiều, túi ni lông không cần nhét các góc và cũng không cần bóp bẹp các lõi giấy vệ sinh khi vứt đi nữa nhé.