Không ai không bị thuyết phục bởi sự tiện dụng của điện thoại cố định không dây của EVN.( lắp đặt nhanh, hiển thị số gọi đến, không có dây vướng víu) Nhưng mọi người đều không biết rằng chúng ta đang bị lừa mỗi tháng với cái hóa đơn điện thoại. Thật sự em rất rất bức xúc khi phát hiện ra điều này. Nhà em có 3 cái máy điện thoại cố định (3 thuê bao khác nhau), giờ em nối thêm 1 cái EVN trong phòng em nữa là 4. Nói chung mỗi người một cái điện thoại, chẳng ai dùng của ai, kể cả cố định lẫn di động. Mấy máy kia gọi bét nhè mà hết tổng cộng có 200k đồng trong khi máy EVN trong phòng em, hầu như chỉ nghe không gọi mà tháng nào cũng hết hơn 150k. Em thắc mắc gọi điện hỏi tổng đài thì người ta cứ bảo mình xem lại đi, có bằng chứng nào cụ thể không. Bẵng đi một thời gian em bận quá nên cho qua, cũng chả đáng bao nhiêu. Nhưng đến đêm hôm qua mới phát hiện ra máy nhà mình bị câu trộm thì bức xúc không chịu được. Chả là bạn em gọi điện cho em cả buổi tối không được, giận dỗi nhắn tin váo máy di động là em buôn với ai mà lâu thế, máy bận suốt ( e đang ko gọi cho ai cả) . Em không tin lấy máy di dộng ra gọi vào cố định thì đúng là máy bàn bận thật. Tức mình, dùng máy bàn để gọi đi cũng không gọi được. Tiền hóa đơn điện thoại thì cao một cách vô lý. ( vì em toàn nghe gọi đến chứ hiếm khi gọi đi) . Ko phải bị câu trộm thì còn cá gì vào đây. Thời buổi cạnh tranh vậy mà làm ăn thế này thì mất khách.


Em cũng xin notice mẹ nào định dùng EVN ko dây, máy rất hay mất sóng, đặc biệt là khu vực Thanh Xuân, Đống Đa, Gọi buôn được 1 tiếng thì rớt sóng đến 5 lần, rất bực mình, đã thế tiếng thỉnh thoảng bị méo và nghe rất chanh chua. Lúc nào cũng có tiếng bíp bíp không hiểu đâu ra. Điện thoại thì buôn tí đã hết pin. Cắm sạc liên tục thì rất hay dở hơi dở hồn. Nói chung , em đã là một nạn nhân rồi nên post lên đây cho mẹ nào không biết còn tránh. Các mẹ nhớ báo cho người thân quen đang sử dụng EVN biết còn để ý xem cái hóa đơn điện thoại có vô lý không.