Tình hình là tháng trước có 1 bên cty gas mang phát tờ rơi đến nhà em, nói là chi nhánh bán lẻ trực tiếp của gas Petro (lừa đảo!!!!) thấy gửi cả 1 cái voucher có gairm giá 35k/bình so với giá thị trường, tổng cho 60 bình là 2,100k. Nghĩ được giá tốt nên mấy hôm sau hết gas em gọi mua 1 bình. Khi mang đến thì trên đó nói ghi là gas Bích Hằng.



Bình thường nhà em nấu 2,5 tháng mới hết 1 bình gas, lần này nấu được mỗi 1 tháng 5 ngày đã hết sạch bình gas (các tháng trước nhà em còn hay nấu lẩu rồi đủ thứ món linh tinh, riêng tháng này thì chỉ nấu cơm). Nhà em có thói quen là nấu xong khóa van gas nên không thể nào có cơ hội là gas rò rỉ, lửa lên thì đỏ lòm rất yếu. Em nghi là gas nó trộn nước bên trong vì khi mang đến nhân viên giao gas mang cả cân đến để cân đo thấy nặng 25kg. Em thấy trên mạng người ta bảo nó pha nước vs pha những cái gì gì vào gas, kiểu chiết gas lậu như thế này có khi còn dễ dẫn đến cháy nổ chết người.


Em gọi đến phàn nàn thì bên đó bảo cho nhân viên đến kiểm tra, nhưng khi nhân viên đến thì bảo là đến đổi ga mới, và em cũng chắc chắn rằng họ chẳng có nghiệp vụ gì mà kiểm tra cả, thế nên em không đồng ý đuổi về. Bây giờ em đang gọi bình gas mới của hãng khác và hi vọng là dùng được lâu chứ ko như bọn khốn nạn này.


Em viết ở đây để mọi người tránh xa mấy cái bọn lừa đảo này ra nhé!!!!









Đây là cái voucher mà em tức quá em xé luôn, hnay lại có 1 bọn khách mang đến nữa nhưng nói là gas khác. Nói chung các mẹ nhờ tránh xa mấy cái bọn lửa đảo này ra kẻo có ngày tiền mất tật mang nhé!!!