Bộ bàn ghế phòng khách của gia đình- Tài sản đầu tiên trong ngôi nhà mới
Vợ chồng mình ra ở riêng sau 4 năm ở chung với gia đình chồng. Sau 1 lần thuê nhà, 1 lần đổi nhà tới cuối năm 2010 hai vợ chồng mình chính thức có căn nhà với đầy đủ tính năng: phòng khách, phòng ngủ, phòng học phục vụ cho nhu cầu của các thành viên.
Nhưng phòng khách lại là nơi tất cả các thành viên trong nhà yêu quý nhất mà không phải các phòng khác vì với bộ sopha tại phòng khách thì các con vẫn có thể ngồi học bài, sau đó nằm dài trên ghế để coi tivi. Với mình đó là chỗ ngồi êm ái khi vừa uống ly cà phê vừa lướt net trong đó có Webtretho này. Và đặc biệt là nơi ngủ trưa cực kỳ ngon giấc của ông xã.
Nhớ ngày chuyển về nhà mới, căn nhà trống hoác vì có bao nhiêu tiền đã dành cho việc xây dựng hết rồi, vài ngày nữa vợ sẽ có tiền thưởng Tết, hai vợ chồng bàn tính nên ưu tiên mua đồ gì trước, cuối cùng quyết định mua bộ salon cho phòng khách vì phải có chỗ ngồi cho khách và họ hàng hai bên trong mấy ngày Tết sắp tới chứ
Từ Thủ Đức, hai vợ chồng chở nhau qua cửa hàng bàn ghế lớn nhất Gò Vấp coi, nhưng không ưng bộ nào, mình bắt đầu lo lắng vì gần Tết rồi người ta đâu ra hàng mới nữa. Trên đường về đi ngang cửa hàng nội thất Thanh Dũng, mình nói chồng hay cứ vào xem đi anh, được anh nhân viên cửa hàng tận tình hỏi thăm về kiểu dáng, màu sắc mà anh chị muốn mua và dẫn đi coi vài bộ, và may mắn mình đã chọn được 1 bộ đáp ứng gần hết các yêu cầu đề ra.
Dù không phải là tài sản có giá trị lớn nhất mà vợ chồng mình từng mua, nhưng bộ sopha này mang đến cho nhà mình sự ấm áp, sang trọng và thoải mái trong sinh hoạt. Phần gỗ của bộ ghế được đóng chắc chắn nhưng vẫn nhẹ, phần nệm đến bây giờ chưa bị xẹp mặc dù chịu sự phá phách của hai bé nhỏ nhà mình và mấy đứa cháu không phải là ít.
Vào cuối tuần, bộ sopha và tấm thảm sẽ được hưởng sự ưu ái của mình bằng việc hút bụi còn chiếc bàn sẽ được cô con gái nhỏ của mình phụ trách việc vệ sinh bằng nước lau kính. Cứ cuối mỗi năm, mình lại nhờ thợ về giặt bộ ghế và tấm thảm để chuẩn bị cho một năm mới an lành.
Chị mình đi lấy chồng xa, nhà chị có bộ sopha của ChiLai còn mới, chị muốn mình lấy về dùng thay bộ ở nhà, nhưng mình từ chối vì bộ sopha của nhà mình không còn là đồ vật nữa mà nó đã trở thành người bạn của cả gia đình mình rồi.