Chào các mẹ, lâu lắm em không vào diễn đàn, phải lập nick mới.Mới sáng nay có người nhắc em mới nhớ là có đồ đi bảo hành.Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại bức xúc, có mẹ nào đi bảo hành hàng ở Trần Anh chưa.Nhân dịp khuyến mại, em đi mua cái nồi cơm điện 1,2 tr giảm còn 700k, sau 5 ngày sử dụng thì hỏng. em tới bảo hành,(lúc mua còn không có phiếu bảo hành, em không để ý hỏi, chỉ có hóa đơn, lúc đi bảo hành còn bị đòi hóa đơn lên xuống. ức chế)từ đó đến nay đã nửa tháng mà còn chưa thấy thông báo bảo hành xong. tại nhà em gần nên ra đó bảo hành. chứ không mang ra hàng sửa chỉ 1 lúc là xong. các mẹ thử nghĩ, nồi cơm điện bảo hành lâu thế thì lấy đâu ra nồi thổi cơm.trong khi đó em ra chợ hỏi, cái nồi y như thế chỉ có 680k. Nói chung là bực mình các mẹ ạ. Đồ gia dụng mà còn như thế thì mấy hàng kia bảo hành 1 năm mất.