Gia đình mình gắn bó với tủ lạnh Tủ lạnh Daewoo này được hơn 5 năm rồi, nhà mình thường xuyên ăn cơm ké với ông bà ngoại gần nhà nên cũng ít khi nấu nướng nhưng vẫn thật sự cần tủ lạnh. Ngày xưa bé mình còn nhỏ, mình thường chia nhỏ phần ăn trong một ngày vào ngăn đá như thịt, cá, cua...chị người làm chỉ việc mang phần ăn đó ra bỏ vào cháo nấu sôi là bé có thể ăn được, rất tiện lợi và vệ sinh, bảo quản thức ăn cũng không bị mất chất nhiều. Hay nhiều khi ông bà ngoại cho đồ ăn nhiều quá ăn không hết thì mình vẫn bảo quản được ngày mai ăn tiếp mà không sợ đồ ăn hư


Tủ lạnh nhà mình thuộc dòng Tủ lạnh Daewoo VR-19H17, có dung tích 190l với các tính năng như


- Giữ ẩm


- Ion âm


- Khử mùi


- Tấm cách nhiệt trên nắp


- Không đóng tuyết


- Tiết kiệm điện


Mặc dù tủ lạnh nhà mình không quá xịn nhưng nó thực sự rất tốt, mình xài hơn 5 năm nay mà chưa hề bị vấn đề gì, nếu so sánh điểm yếu thì có lẽ nó hơi nhỏ đối với một gia đình đông người


Mình thì bảo quản tủ lạnh theo cách sau:


- Làm vệ sinh tủ lạnh hằng tuần, lau chùi sạch sẽ bằng khăn giúp tủ lạnh không có mùi


- Lâu lâu nên xả tủ một thờn gian cho tủ lạnh nghĩ ngơi khoảng 30 phút


- Tủ lạnh nên có chân cao cho sạch sẽ và bảo quản máy tốt hơn


- Đặt tủ ở nơi khô ráo, tránh đặt sát tường để dàn máy làm lạnh phía sau lưu thông khí tốt


- Các loại thực phẩm dạng lỏng nên để trong hộp đậy kín để tránh bay hơi


- Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho từng loại ngăn thực phẩm


- Không để đồ còn nóng vào tủ lạnh


- Không chất quá đầy tủ để khí lạnh lưu thông tốt và cũng là cách tiết kiệm điện


Nhờ có tủ lạnh mà các bà nội trợ có thể chế biến được các bữa cơm ngon cho gia đình mà không sợ thực phẫm mất dinh dưỡng cộng thêm việc giúp mọi người có nhiều thời gian hơn, chỉ cần đi chợ một lần mua thức ăn và trữ đông lại thì có thể dùng ăn cho vài ngày, những khi có khách đến nhà bất ngờ hay ban đêm có đói bụng thì vẫn có thể mở tủ lạnh kiếm gì đó chế biến thức ăn...thật dễ dàng phải không các mẹ....