....


Và anh sẽ là người đàn ông của đời em


Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ


......


Trong cuộc đời ai mà chẳng có ước mơ giản dị đó phải không các mẹ. Ngôi nhà mình mặc dù không to, không đẹp nhưng trong ngôi nhà mình có thật nhiều tiếng cười....Mình và ông xã lấy nhau đến giờ là 6 năm, không phải nhiều cũng không gọi là ít nhưng đong đầy biết bao nhiêu kỷ niệm. Nhớ nhất là năm ngoái, sau bao nhiêu khó nhọc tích góp, vợ chồng mình đã xây được ngôi nhà khang trang với một khoảng sân rộng cho các con chạy nhảy.


Xây nhà với bao nhiêu bộn bề, nhiều khi không đúng ý nhau vợ chồng đôi co giận hờn, rồi đến phần trang trí cũng vậy, mua bàn tủ ghế cũng có tranh luận vì mỗi người một sở thích. Mình nhớ ngày đi mua bộ sofa để phòng khách, vợ chồng thống nhất nhau là lên mạng xem trước là mua sofa da hay sofa vải, màu như thế nào để ra tiệm chọn lựa cho dễ...lang thang trên mạng một lúc thì thấy trang web của Hòa Phát, 2 vợ chồng chấm ngay bộ sofa da với màu xanh rêu đậm....hi.. đây là lần đầu từ lúc xây nhà cho đến giờ 2 vợ chồng mình thống nhất ý kiến nhanh chóng đến như vậy. Ông xã bảo...mấy tháng nay là lần đầu tiên thấy vợ dễ thương nhất...hi..


Chạy ra cửa hàng đại lý Hòa Phát, thật may mắn là bộ sofa có ngay tại cửa hàng, mình ngồi lên thử và thấy da rất mềm mại, phần gỗ cũng chắc chắn, quan trọng là màu sắc cũng rất vừa mắt, với lại nhà có bé nhỏ nên phải mua bộ ghế màu tối cho đỡ dơ.


Bộ bàn ghế được lau sạch bóng, các con vui mừng nhảy trên ghế, bé trai ôm mẹ và nói "con cảm ơn mẹ, con thích ghế lắm, tối nay mẹ cho con ngủ ở đây nha, ghế êm hơn cả giường của con"....mẹ nhìn ba cười, một nụ cười hạnh phúc khi thấy cả nhà vui


webtretho


Mỗi tối, gia đình mình đều sinh hoạt ở đây, ba mẹ thì xem tivi, các con thì chạy quanh quẩn chơi...đây là nơi gia đình mình sum họp và quây quần sau mỗi bữa ăn tối...hạnh phúc dù rất đơn giản nhưng mãi là những kỷ niệm đẹp đi cùng con trong cuộc đời


webtretho


webtretho