Trước đây, khi chưa lập gia đình, WTT là cụm từ khá mới mẻ đối với tôi cho tới khi tôi lập gia đình và đang có nhu cầu muốn sinh em bé. Sau đó vào đúng ngày 13/8/2008, khi bắt gặp chu kỳ hàng tháng tiếp tục xuất hiện sau 5 tháng kết hôn, lòng tôi buồn không dứt. Tôi sà vào chiếc máy tính của chồng tôi, vào ngay google tìm hiểu về cách thức để làm sao mình mau có bầu và sinh bé sớm nhất. Tôi vô tình lạc vào webtretho - nơi các bà mẹ thường chia sẻ cho nhau mọi lĩnh vực trong cuộc sống mà mọi người cần tìm hiểu. Tôi không chần chừ lập ngay cho mình một ID có tên là "ếch ộp" bởi lúc đó tôi có đang nuôi một cậu bé (con của cô em chồng) có tên biệt danh là "Ộp". Tôi thích rất thích cu cậu vì tuy còn nhỏ nhưng cu cậu tỏ ra rất thông minh, rất nghe lời tôi và còn nhận vợ chồng tôi là bố mẹ nuôi nữa.


Sau khi lập cho mình một ID để có thể hỏi han kinh nghiệm các mẹ đi trước và tôi đã gặp được mẹ Uyên My và rất nhiều các mẹ khác đã chia sẻ cho tôi rất nhiệt tình nên sau đó tôi cũng có tin vui và đến giờ con trai tôi cũng đã được 29 tháng tuổi. Cu Ộp - con trai nuôi của tôi - cũng đã trở về ở với bố mẹ đẻ sau một thời gian ở cùng bố mẹ nuôi vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.


Tôi đến với WTT hết sức tình cờ và có thể nói WTT là một diễn đàn thật lớn, là diễn đàn ảo nhưng trong đó có cả kho tàng kiến thức mà không chỉ tôi mà rất nhiều các bà mẹ trẻ khác đều cần có. Tôi gắn bó với WTT từ đó tới giờ và có thể nói tôi vô cùng yêu thích ID ếch ộp của mình nhưng rồi vô tình tôi lang thang đi tìm hiểu về phương pháp giảm béo của các mẹ trên diễn đàn và tôi đã bị "ban" cái ID mà tôi vô cùng yêu thích cũng như nó đã gắn liền với tôi suốt mấy năm qua. Tôi ngồi tiếc hùi hụi mà không biết làm sao nên tôi đã lập cho mình ID mới này có tên là "echopbull" ( ếch ộp là tên ID cũ của tôi và cũng là tên con trai nuôi của tôi còn Bull là tên con trai đẻ của tôi hiện đang 29 tháng tuổi). Song tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó ID ếch ộp thân thương của tôi lại có thể được khôi phục bởi đó là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ có thể quên được.


Dù sao, tôi cũng vô cùng cảm ơn Ban quản trị WTT đã sáng lập ra trang web này để tôi có nơi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng như có nơi để tôi có thể tìm được một kho tàng kiến thức về những kinh nghiệm của các mẹ khác để tôi có thể tích lũy thêm cho mình nhiều kinh nghiệm chăm sóc con cái và gia đình tôi hơn. Nhân dịp chào mừng WTT tròn 10 tuổi, tôi xin chúc BQT WTT sức khỏe dồi dào và hạnh phúc luôn luôn. Chúc diễn đàn WTT luôn phát triển mạnh và ngày càng được nhiều người yêu mến ghé thăm hơn nữa. :x@};-=D>