Mình đi thuê nhà gần 10 năm nay rồi, nếu tính cả thời sinh viên nữa thì thuê nhà ngót nghét hơn mười năm. Cảnh thuê mướn chán quá rồi ạ, nhưng tính hết tiền tích cóp của 2 vợ chồng mấy năm qua mới được khoảng 30% giá trị căn nhà định mua. Hic...hic...
Mình có nên liều mình, đi vay, cầm cố gì đó để mua nhà cho các con có chỗ ở ổn định không nhỉ?
Mình cứ sợ mang công mắc nợ, nhưng nghĩ cảnh con sắp đi học, không có chỗ ở ổn định thì cũng không đành lòng.
Chào bạn giot_nang_ben_them Câu hỏi của bạn đã được chuyển đến chuyên gia, nội dung trả lời sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bạn đã...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn thử làm 1 bài toán đơn giản như sau: giả sử mua nhà 1 tỷ, bạn có 300 tr, bạn vay...
giot_nang_ben_them
Câu hỏi của bạn đã được chuyển đến chuyên gia, nội dung trả lời sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Cảm ơn bạn đã...
Thu nhập 2 vợ chồng đều đặn thì cố...