Hè này bé nhà em được 18 tháng. Em đang định cho bé học trường Morning Star ở Vạn Phúc, tạm thời chỉ học buổi sáng từ 9h tới 12h.


Bé nhà em lười ăn. Tuy được cái rất ít khi ốm nhưng thể lực không được mạnh khỏe, không hay chạy nhẩy, không được linh hoạt như các bé khác. Vì vậy khi gặp phải những bé hiếu động, hay va chạm, xô đẩy các bé khác thì bé nhà em sợ, khóc lóc ầm ĩ. Khóc thì vẫn khóc nhưng cứ tiến đến, bạn kia tiến lại thì bé lại lùi. Ba mẹ không chạy theo đỡ đằng sau thì trong những lần chơi với những bé như thế, bé ngã đập đầu xuống đất là chuyện bình thường. Tuy sợ thế nhưng vẫn loanh quanh thích chơi cùng với các bạn. Bé rất ham chơi và thích đi chơi, ở nhà thì không có bạn bè cùng tuổi chơi cùng nên em mới nghĩ đến chuyện cho con đi nhà trẻ để được giao tiếp với các bạn cùng tuổi.


Mẹ nào có con giống con em thì chia sẻ kinh nghiệm với em nhé. Mẹ nào có bé đã từng học ở đó cho em xin ý kiến với. Cảm ơn mọi người nhiều.