Bé nhà mình cũng học ở Anh vũ - Cự lộc được 6thang rồi. Ban đầu thì có vẻ rất tốt nhưng dần mới thấy là không ổn. Các mẹ có biết không?;


- Thực đơn thì thông báo hay lắm nhưng thực hiện thì được mấy đâu, về nhà hỏi con thì hiếm khi thấy con nói đúng như trong thực đơn. Ăn Toàn mỳ với phở, nhưng phở thì con nói chỉ ăn với cà chua, con về toàn kêu đói, phở với bún hà nội toàn chất tẩy trắng thôi các mẹ ah. Trái cây thì không có chỉ ăn chuối mà tuần thì ăn được 2 lần, hỏi cô thì cô cứ đọc vanh vách ở thực đơn như học thuộc ý. Và:Crying::Crying: hình như không muốn cho mẹ đưa bé nên trên lớp, như vậy là không trung thực. nếu làm đàng hoàng thì không ai lại không muốn cho phụ huynh chứng kiến cả. Cô nấu ăn thì chả học hành gì đâu, đi làm kiểu giúp việc thôi mà, thấy lúc nào cũng rất bận rôn, khổ thân!


- các cô giáo thì có vẻ nhiệt tình nhưng chưa cô nào có kinh nghiệm cả, rất trẻ và ngây thơ. Nói giọng địa phương là nhiều. Nói chuyện với con thì nói chống không, cả trường có được 6 - 7 cô. Nói là 10be/lớp nhưng coi Camera tới tận 18 bé một phòng ngủ nhỏ tí.


- Chị phụ trách thì không chuyên nghiệp, nói năng liên tha liên thiên có vẻ chả hiểu biết gì về mầm non, hết cô này đi thì cô khác lại vào. Con thay đổi cô liên tục. Bé nhà mình học cô đường với cô thanh, có cô đường rất nhiệt tình thỉ đâu mất tiêu rồi


- Trường không có sân chơi ngoài trời nên con suốt nagyf chỉ ở trong phòng


Tôi viết thế này cũng tại vì quá bức xúc với cô phụ trách, hay chốn tránh trách nhiệm và không nghiêm túc, Gửi bé nhưng không có một cam kết nào cả các mẹ ạ, Có bé gần nhà tôi bị ngã xưng vêu mặt, giờ bé nhà tôi cũng chuyển rồi. Nếu bé nào nhỏ quá thì cố mà gửi. Tôi định gửi cho các mẹ lâu rồi nhưng vì bận quá nên các mẹ tham khảo nhé.