Mùa hè năm 2014 công ty tổ chức chuyến du lịch tới đảo Cô Tô, tôi lần đầu tiên cho con trai đi du lịch cùng và đó là chuyến du lịch thật vui với đầy ắp những kỉ niệm khó quên.
Mọi tư trang, vật dụng, quần áo đã có vợ lo cho hết vào vali, hai bố con chỉ việc xách lên và đi thôi. 4h30p sáng đánh thức con dậy để chuẩn bị ra xe bắt đầu hành trình chỉ có hai bố con với nhau.
Con còn ngái ngủ nên khá phụng phịu, nhưng cũng nhanh chóng tươi tỉnh khi nghe mẹ nói đi chơi biển thích lắm. Hai bố con chào tạm biệt mẹ và ra xe cùng cả đoàn chuẩn bị hành trình khám phá mới.
Con rất tự lập khi đi du lịch cùng bố
Khi tới biển con thích lắm cứ chạy khắp nơi làm mình chạy theo cũng thấy mệt, rồi con xuống tắm biển, nghịch với cát, với sóng, rồi tự nhiên con ngồi vào lòng mình và nói
Giá như có mẹ ở đây bố nhỉ?
Con đã nhớ mẹ rồi sao?
Con không nhớ,nhưng con thích có mẹ chơi cùng con.
Thế rồi sóng ập đến làm con trai quên đi những gì mình vừa nói. Buổi tối đến là thời gian con hay nhắc đến mẹ nhiều nhất, con đã cầm điện thoại và gọi cho mẹ để được nghe giọng mẹ nói, rồi ríu rít kể chuyện cho mẹ nghe hôm nay chơi những gì và ăn những gì.
Có bố bên cạnh con tự tin vui chơi cùng sóng biển mà không lo sợ gì cả
Đến giờ đi ngủ con trằn trọc mãi không ngủ được, con đã khóc khi nhớ tiếng ru của mẹ, nhớ bàn tay mềm mại của mẹ đã xoa lưng mỗi tối cho con ngủ, nhưng vì ban ngày đi nhiều và cũng chơi nhiều nên con đã chìm vào giấc ngủ mà trên má vẫn đọng lại giọt nước mắt còn lăn dài. Trong đêm có đôi lúc con giật mình tỉnh dậy gọi mẹ ơi, nhưng nằm trong vòng tay của bố nên con lại thiếp đi và ngủ ngon lành.
2 ngày trôi đi thật nhanh, hai bố con cùng mọi người trong đoàn đã lên đường trở về nhà sau kì nghỉ đầy thú vị và vui vẻ. Chuyến đi là một kỉ niệm khó quên của hai bố con cùng với những lo lắng của mẹ, tôi đã hiểu và chia sẻ với vợ công việc nhà cũng như chăm sóc con mỗi ngày khi có thời gian rảnh.
Tôi luôn tin rằng mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm và là một kỉ niệm chẳng bao giờ quên, hơn tất cả những giây phút bên con là những giây phút hạnh phúc và quí giá nhất. Các bạn cũng hay dành nhiều thời gian cho các con của mình nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1