Tự bao giờ chúng tôi thân như hai chị em vậy. Khi còn học cấp một, chúng tôi là hai đối thủ tranh nhau chức vô địch khi tham gia chương trình “đố vui để học” ở trường. Đến khi lên cấp hai, chúng tôi học chung trường, chung lớp và ngồi kế nhau. Lúc này mới nhận ra nhau: “A, mày là Q hả? Năm ngoái tao với mày thi đấu với nhau nè,….”
Hihi, nhớ cái thời trường còn quá đơn sơ, thi đố vui để học mà mỗi đội ôm một cục đá nhỏ, đội nào mà đập cục đá lên bàn trước để ra tín hiệu thì đội đó được quyền trả lời trước. Ôi, nhớ lại thấy vui ghê. Càng vui hơn khi đến bây giờ, đứa nào cũng một, hai con rồi nhưng hễ có chuyện chi là gọi nhau í ới, tập họp và huyên thuyên với biết bao là chuyện trên trời dưới đất, gia đình, con cái, bạn bè,….
Tự dưng tớ nhớ cậu và muốn được gặp cậu để ôn chuyện xưa – cô bạn thân của tớ. @};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chuyện vui buồn gì cũng tâm sự với bạn nên đôi lúc rất cần có bạn bên cạnh để sẻ chia.