Bá cáo cả nhà, em vừa đi nghỉ hơn 1 tuần về, hôm nay lò dò mở máy, nhận được một cái msg đập vào mắt mà nguyên văn của nó thì đáng lẽ em không muốn post lên, có lẽ em nhờ Admin sau khi em làm rõ chuyện thì xóa đi giùm em, vì cá nhân em chẳng muốn trong cái trang web đẹp đẽ này, nơi mà những người mẹ và sẽ làm mẹ, sẽ dạy bảo con cái thành người có nhân cách hàng ngày lên chia sẻ với nhau nhiều điều, lại được "chia sẻ" theo cái cách này.


Nguyên văn đây ạ:


"Mấy hôm trước bận chưa nói chuyện được. Giờ mới có thời gian đây: Mẹ mày chứ, tao động chạm gì đến nhà mày mà mày giở dói ra với tao thế, hay là mày muốn giở trò ghen ăn tức ỉa với người khác thế. Mày lên đây nói xấu nhà chồng mày. mẹ chồng mày thì không sao đấy à?


Mày ghen ăn tức ỉa thì đâm đầu vào ô tô mà chết đi con ạ, tại sao đương dưng mày lại động chạm tới người khác thế? Đừng có tưởng người khác hiền mà giở quỏe nghe chưa con? Động đến tao thì cái lông của mày cũng chẳng còn đâu con ạ!"


Em reply lại hỏi mẹ sakuratokyo có nhầm em với ai không? nhưng không thấy hồi âm. Vừa đi nghỉ cả tuần, chẳng post bài nào, kiểm tra lại cũng không thấy mình mắc cái lỗi gì để xứng đáng nhận được một cái message như trên của người mang nick sakuratokyo cả.


Cho em hỏi, thành viên thường xuyên tham gia cái wtt này, có cần có tư cách hay không? Theo em được biết thì sakuratokyo là người có ăn có học, và cũng đang làm mẹ đấy. Em chỉ hi vọng đây là do gửi nhầm, nhưng như vậy, thì có ít nhất 1 người khác sẽ phải nhận bức thư trên, tức là kiểu gì thì mẹ sakuratokyo cũng đã nói ra miệng những lời trên với một thành viên khác trong diễn đàn.


Em thực sự thấy xót xa cho cái diễn đàn này, nơi mà em coi các thành viên là trưởng thành, và cư xử với nhau có văn hoá!