ừa, từ jờ tụi mình bị tách ra 3 nhà. Muốn chạy qua cả 3 nhà theo dõi tình hình các mẹ cũng khó á.Buồn quá, gắn bó với nhà mình bao lâu nay rùi :Sad:
Buồn thật đấy, ai về nhà đấy thế này thì chẳng cập nhật được tình hình các mẹ rồi .... Ngày nào thói quen đầu tiên dù bận mấy cũng là vào nhà mình 8 vài câu ... bây giờ thế này, buồn chả muốn nói :Crying:
Mà mẹ SM có théc méc là chia nhà như vậy thì các mẹ mấy tháng đầu đâu có kinh ng nhiều đâu mà truyền đạt cho nhau. Vậy các mẹ này lại sang nhà mấy tháng cuối để học hỏi ---> Vậy cuối cùng chúng ta lại đoàn tụ, đúng ko nhỉ? :LoveStruc:
sao nhà mình bị dọn hoài thế nhỉ?...hay các mẹ nnhà mình mở riêng topic rồi làm link ngay chữ ký í cho tiện gặp nhau:Smiling:
quá đúng. Như hồi mình mới vào diễn đàn, mấy mẹ lớ ngớ ko biết j`. Hồi đó may mà có mẹ Bin, mẹ Chou mang thai lâu hơn mới nhìu kinh nghiệmChứ hỏi mấy mẹ cũng lớ ngớ như mình sao có đc câu trả lời nè
Chia tay nhà cũ sao mà buồn thế.Mẹ Sb thương nhà Lđmt lém,giờ phải chuyển nhà rùi:Sad::Sad::Sad:
:Sad::Sad::Sad: Mod im lặng cho nhà mình thoải mái 1 tg rồi chia rẽ ra các nhà á, cơ mà mẹ bitho nói đúng đó,mấy mẹ mới vào lớ ngớ giống nhau hỏi nhau biết trả lời sao nhỉ :Sigh::Sigh::Sigh:
vừa đọc tin nhà LĐMT bị xẻ 3, vậy bây giờ mình 888 ở đâu hả các
mẹ, mỗi lần vào WTT là tớ lại vào LĐMT, bây giờ
xẻ ra thế này, làm sao để cập nhật tình hình các mẹ và các con yêu đây? Mẹ cua ơi, mẹ cua nghĩ cách đi nào, huhu
Tại sao vậy nhỉ?
Sao lại đóng "LĐMT" vậy Mod?
Nhà đã xây đến tầng 40 và các mẹ đã gắn bó với nhau từ lâu, sao lại phải đóng???
Thiết nghĩ 3 giai đoạn kia, mỗi lần lại lo chuyển nhà sao Mod? Ai cũng mới thì chia sẻ kinh nghiệm với ai?
LĐMT cho các mẹ từ khi mang thai tới sau sinh, mẹ sinh rồi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các mẹ sắp sinh....
Đùng 1 cái MOD kêu đóng topic, mà không quan tâm tới ý kiến và cảm giác của các mẹ, mạng ảo nhưng tình thật mà MOD, BUỒN:Sad:
Các thành viên nhà LĐMT tha thiết mong Mod xem xét lại. Các mẹ đều gắn bó với topic này rất lâu rồi,đây là nơi để học hỏi, để chia sẻ, để dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất
bản thân mình cũng thấy thread này là nơi tập trung đủ mọi thành viên. Các thành viên có kinh nghiêm hơn có thể giúp các thành viên mới còn nhiều thắc mắc như mình.Fân chia ra làm 3 giai đoạn cũng tốt để các thành viên của từng giai đoạn biết nhau, chia sẻ dễ dàng hơn những vấn đề của từng giai đoạn đó
cho nên mình nghĩ là mod đừng đóng thread này mod ơi :Smiling:
và fân chia ra làm 3 giai đoạn cũng là điều hợp lý.
==> để lại thread này và mở 3 thread kia :Smiling:
Chắc chắn Mod sẽ ko để tồn tại 4 topic kiểu đó đâu mẹ Chim chim ah.Chỉ mong Mod hiểu chị em mình bầu bí rất cần 1 nơi để chia sẻ, cần những lời lắng nghe động viên an ủi, mà thương tình giữ lại topic này cho chị em mình thôi :Sad:
Các mẹ ơi, mẹ Cua định sẽ chờ đợi Mod xem có đồng ý cho mình giữ lại nhà LĐMT ko. Mẹ Cua biết Mod cũng khó xử vì còn các Mod khác và Admin. Nếu Mod vẫn quyết định đóng topic LĐMT lại thì mẹ Cua sẽ PM cho Admin, mong Admin sẽ hiểu cho chúng ta.Mod ơi, thực sự là tụi em rất gắn bó với LĐMT và tha thiết đc giữ lại nhà LĐMT
Hic hic, ngày hnay ko ol! Tối mở WTT thì lại biết tin đóng cửa Topic! Chán ghê! Nhà mình đang hoành tráng nhất WTT. 40 tầng rùi còn gì! Các mẹ mang thai lớn nhỏ đều ở đây hết! Mà mẹ Kiến thiết nghĩ các mẹ bầu to mới nhiều kinh nghiệm tư vẫn cho các mẹ bầu nhỏ chứ! Chia ra thế các mẹ bầu nhỏ biết hỏi ai? Như thế cũng thiệt thòi, các mẹ ở nhà này lại tan đàn xẻ nghé! Mod ơi mod xem xét lại ý kiến của mẹ Kiến đi Mod!!!
Để song song 4 topic chả sao cả, ai thích vào đâu thì vào, chứ tự nhiên xây 40 tầng rồi MOD bảo đóng 1 cái là đóng luôn, không lắng nghe j à?:Sigh:
mẹ Dt nói thế này các mẹ cho ý kiến nhé:Smiling:mẹ nào ủng hộ giữ nhà LDMT lại thì click Cảm ơn vào bài viết của mẹ Cua rồi mình gửi cho Mod xem xét lại,được ko các mẹ
link đây ạ http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=7979507&postcount=1441:Rose:
Được tin nhà mình bị chia ra mà buồn đứt ruột. :69:Thật tình mà nói LĐMT y như là người bạn của mẹ Kiwi vậy, dù bận thế nào mẹ Kiwi cũng thu xếp vào nhà "xem xét tình hình các mẹ, tâm sự giải toẳ nỗi buồn, chia sẻ những lo lắng ức chế", các mẹ trong DĐ thân nhau như chị em vậy...cái gì cũng chia sẻ, cũng tâm sự được hết. Hichic, sao MOD k hiểu nhỉ? Đâu phải k có lý do mà nhà mình cao ngất ngưởng đến 40 tầng??? MOD ui, su nghĩ lại dùm chị em chúng em với nhá!!! MOD cũng là phụ nữ mà, có nới để chia sẻ thế này mà giờ mất đi chắc tụi em buồn chết mất MOD ui.:69::69:
hơ hơ...tự dưng mod bắt chuyển nhà là sao mod ơi. để nhà như thế này thì mẹ ở giai đoạn nào cũng vào được, và mẹ nhiều tuần hơn sẽ chia sẻ được với các mẹ ít tuần tiện hơn chứ...vô lý quá mod ơi. vào từng giai đoạn toàn những người same same như nhau, kinh nghiệm ko có thì hỏi han được gì nhau chứ. Mod xem xét lại thế nào á...
mẹ Cua PM cho tất cả các mẹ trong WTT mà mẹ Cua có nick YM rùi á :Sad:Mẹ Cua đi ngủ đây. Mong là ngày mai chúng ta sẽ đc xây nhà 41 đón anh Bo
vote rồi, vote rồi...may quá còn kịp, nhưng tình hình là hum nay hình như ít mẹ vào nên chưa thấy nhiều mẹ vote lắm. Hic, mong mod đừng xóa top này chứ, mod mà xóa top này chắc mẹ chíp chả vào wtt nữa đâu, lang thang dật dờ chán chết.
Hello cả nhà yêu quý.:LoveStruc:Hôm nay nhà mình được 100p rùi, hichic. Buồn quá, từ giờ không còn nhà mình nữa, chắc lại mất đi 1 thói quen hằng sáng rồi. Trước giờ cứ mỗi lần đến vp, mở máy tính ra là lại đảo qua nhà xem tình hình mọi người thế nào thôi, dù có lúc chẳng có thời gian mà 888 nữa.:Crying:
Kính thưa MOD,Biết là MOd khó xử, nhưng MOd lại làm mọi người khó xử hơn
Ví dụ :
Em và mẹ ABC đi. Biết nhau ở trong LĐMT
Em trên 30 tuần
ABC nhỏ mới cấn thai và cũng là lần đầu
Thế thì...chả nhẽ mỗi lần ABC muốn hỏi gì từ những người đã có số tuần thai cao hơn, lại nhảy vào tuần thai cao hơn mà hỏi?
Điểm thứ 1
Điểm thứ 2 : Cùng tuần thai với nhau, làm gì có nhiều kinh nghiệm bằng việc tuần thai nhỏ và tuần thai cao?!
Điểm thứ 3 :
Mod cứ chia rẽ bọn em thế này à?
Hôm qua có 1 mẹ bảo mẹ Cua (xin giấu nick :p) là Nhà mình cũng hiền, Mod cứ chuyển đi chuyển lại, bảo xoá hoài mà nhà mình ko có ý kiến j` với Admin.Hôm qua mẹ Cua cũng bảo với các mẹ là Mod cũng khó xử với Admin và các Mod khác. nên lần này có lẽ phải nhờ đến sự can thiệp của Admin á.
Thiệt tình là sáng vào ko bít vào nhà nào lun:Sigh:.QUa nhà mới thì ko thấy các mẹ đâu,về nhà cũ thì cũng ko thấy ai:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:.Sao mà Mod lại đễ các bà bầu lang thang thế này hả Mod:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
