Tôi lấy vợ cũng 4 năm rồi, công việc cũng nhiều và áp lực nên không thể chăm lo cho vợ con như trước kia, vợ luôn lo lắng hết mực cho gia đình. Cháu thì đang tuổi học hỏi tìm tòi, rất hiếu động, ngày nào đi học về quần áo cũng bẩn. Mùa mưa này, tôi đi về cũng bị ngập nước, vết xăng nhớt, nước bùn dính vào quần áo..một mình vợ vất vả lo toan nhưng không một lời than hay nhăn nhó với chồng con..
Sáng nào, vợ cũng chuẩn bị quần áo tươm tất cho tôi đi làm,cho con đi học. Nhìn con mặc đồng phục sạch sẽ nổi bật hơn các bạn cùng lứa, tôi thật lòng rất tự hào về vợ.
Nhưng tôi thì lo công việc kể cả khi về nhà..nên ít tâm sự và chia sẻ với vơ..thậm chí có những lúc vợ ốm, tôi cũng không có thời gian và điều kiện ở nhà để chăm sóc ...nên nhiều khi tôi buồn và thấy có lỗi với vợ lắm, thêm nữa là do bản tính tôi hơi thiếu lãng mạn và khô khan nên rất khó để tặng vợ một món quà ý nghĩa. Tôi sẽ nhờ Omo gửi tặng đến vợ món quà nhỏ mang đầy tình cảm của tôi. Tôi thật sự rất cám ơn chương trình và đặc biệt đến nhãn hàng Omo.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3