Trước khi giới thiệu phương pháp trị mụn, tàn nhang mình xin kể sơ lược quá trình tìm ra nó 1 chút, các mẹ thông cảm vì tính mình vậy, làm gì cũng muốn có đầu có đũa!


Thời con gái da mình chỉ hơi đen chút thôi, nhưng mình vẫn thấy tự tin về bề ngoài nên chẳng bao giờ dùng mỹ phẩm cả! Lấy ck rồi sinh liên tục 2 bé, da mình tự nhiên bị tàn nhang đầy mặt! Mình cũng ko quan tâm lắm vì 2 con còn nhỏ, bận bịu hơn nữa vẫn cho con bú ( mình cho bé bú đúng đến hôm SN 2 tuổi thì cai). Nhưng rồi đi đâu ngta cũng nhìn mặt mình rồi kêu Vậy là mình đi massa đắp mặt nạ làm trắng da và trị tàn nhang! Mỗi tuần 1 lần bôi thêm thuốc cũng nhãn mác đàng hoàng do em ấy bán! Sau 5 tuần thì da trắng lên thật, tàn nhang chỉ hơi đỡ thôi, mình cũng thấy mừng lắm, mỗi tội là cái e massa cho mình lại bán kèm mỹ phẩm và e ấy khéo lắm, mỗi lần đến e ấy đều gạ đc mình mua 1 món gì đó. Lúc ấy sao nghe e ấy nói mình hào hứng thế, nhưng về nhà toàn vứt xó, có những thứ chẳng bao giờ dùng đến. Vậy là mình ngại đến đó, lâu lâu mới đến 1 lần! Và lúc này mới lại xuất hiện vấn đề, đó là nếu lâu m ko đắp mặt nạ chỗ đó thì mặt nổi mụn, đến đắp thì mặt lại tịt, lên mạng tra thì hóa ra mỹ phẩm đắp mặt có chứa
corticoid. Eo đọc mà sợ, mình chạy mất dép luôn, ko dám dùng nữa và bắt đầu quá trình trị mụn của mình, lần này không dám dùng mỹ phẩm linh tinh nữa mà đi tìm những biện pháp thiên nhiên như bôi mật ong, kem đánh răng, rau diếp cá, tỏi ... nhưng đều không thành công!


Vô tình một hôm mình gặp đứa e họ, trước mụn đầy mặt, chỉ sau 3 tháng hè mà da em ấy mịn màng, ko còn mụn, không còn vết thâm, mình hỏi thì được biết em ấy bôi rượu ngâm rễ cây rừng! Dùng 1 thời gian thì mặt sẽ sưng lên, da tróc da như da rắn rồi mới trở lên mịn màng như vậy! Mình lên gg hỏi ngay, hóa ra đó là rượu ngâm rễ cây ( hoặc thân ) cây mật gấu! Trời, rượu mật gấu thì nhà mình không thiếu, 7 năm trước đi Sapa, mình thấy giới thiệu tác dụng của cấy mật gấu hay quá nên mua 1 ít về ngâm thử, về nhà chẳng ai biết cây đó là cây gì nên cứ ngâm vứt đấy! Giờ tuyệt vọng quá nên lôi ra dùng!Theo hướng dẫn của người bán cho em mình thì không đc dùng sữa rửa mặt, mỹ phẩm. Mình biết rượu mạnh có tác dụng sát khuẩn, đồng thời sẽ ngấm vào da có tác dụng tàn phá da mặt làm bong lớp da cũ và tạo ra lớp da mới nên da mới đẹp vậy! Nhưng như vậy thì da sẽ bị xấu xí từ lúc bôi đến lúc bong da mặt( khoảng 1 tháng). Thực ra nếu các bạn tra gg thì thấy nói rất nhiều về loại rượu ngâm rễ cây này, nhiều người bị sưng húp mặt phải đi viện da liễu chạy chữa rất tốn kém! Lúc mới đầu dùng mình rất là run, nhưng sau đó mình đã tìm ra bí quyết dùng rượu rễ cây này!


Mình đã bôi rượu rễ cây ngày 2 lần sáng và tối trước khi đi ngủ, đồng thời sau đó nửa tiếng mình bôi tiếp dầu oliu + mật ong + vitamin E, bây giờ sau 2 tháng chẳng những da mình hết mụn, vết thâm và tàn nhan cũng mờ hẳn, nhìn kỹ mới thấy, mình thấy rất hài lòng! Đồng thời do vừa " phá" da lại vừa dưỡng nên da mình ko bị sần sùi, sưng đỏ, tróc da mà da vẫn rất mịn màng, các nốt thâm mờ rõ rệt. Tuy nhiên mình cảm nhận thì da mình vẫn ko đẹp được như của đứa em mình, nhưng ko đủ can đảm chỉ bôi rượu mà ko dưỡng!


Dẫu sao mình cũng cảm thấy rất sung sướng nên chia sẻ cùng các mẹ!