Ôi, em xem film thấy mấy cô em Hàn xẻn đánh cái màu son lì gì mà vừa mộng vừa mịn đẹp lại chẳng thấy môi khô khan, đẹp không thể kể xiết, em ghiền quá nhưng không biết lùng sục sao :(. Mấy cái màu son nhủ nhủ em đánh lên thấy mình quê gì đâu á. Bữa đi gặp khách hàng lại thấy một bạn xài y chang cái son em thích, hỏi thì nói là của Bourjois. Bạn đó xài màu đỏ đẹp mê ly mà ngại quá nên không dám hỏi mua ở đâu, nhiêu xiền, hix. Mấy nay em lên mạng hỏi "anh hai" google mà hỏi xong em bị loạn luôn. Tùm lum chỗ bán, giá cũng tá lả. Hôm qua đồng nghiệp em khoe mới mua 1 cây y chang em đang tìm có 250k, em hỏi xài tốt không thì nó nói... cũng được, em thấy nó ăn sáng vô là son bay đâu hết, phải ngồi lọ mọ tô lại. Em "nhà quê" mấy vụ này, muốn xài cho bằng chị bằng em mà nghe mỹ phẩm nào cũng đầy hàng giả hàng nhái, lớ quớ mất tiền hư nhan sắc nên vô đây hỏi các mẹ thông thái trước cho chắc. Cho em hỏi son Bourjois đó em nên mua sao cho an toàn đúng hàng vậy các mẹ? Mẹ nào xài rồi cho em biết có đúng là nó rất "thần thánh" làm mặt mình sáng bừng lên như mấy cô mẫu không ạaaa?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 11
Nhìn mấy màu son này, màu nào em cũng ưng hết, chăc phải sưu...
Hay quá ta, em thấy tay em gân màu xanh lá cây , vậy là em hợp...
Cần chút son đỏ như bao người con gái
Chút đỏ pha cam cho ngày thêm...
Làm thế thì hơi quá
Mình nghĩ có đk thì làm cả bộ được
Nhưng mình cũng ít đánh son, quẹt qua quít gọi là mà mua nhiều thì...
✌️ xã bảo hôm nay môi tươi thế, mà ăn k thấy bị trôi màu...
Dễ mà, bôi lên tay hihi
Bôi hết cũng có 8 màu chứ mấy...
Là bôi son lên tay xong đi rửa tay coi có trôi không đó mà :)
K mua velvet mua dòng khác của...
Môi cong quá hihi
son đẹp! Đánh dư lày dự là...