Review về loại son em đang dùng giá 'hạt giẻ' mà chất lượng rất OK
Mẹ nào mới bắt đầu xài son và cảm thấy ‘đậu phộng trôi’ giữa một “rừng” son thì có thể tham khảo bài viết của em ạ.
Nhắc về những dòng son nổi tiếng như: 3CE, MAC, NYX, Chanel, DIOR hẳn mẹ nào cũng từng một lần nghe tới. Nhưng hôm nay em sẽ review về một dòng son mới tinh đó là son Pazealo. Mà thực ra nó cũng chả mới đâu vì đã có mặt trong thị trường Việt Nam được 2 năm rồi chỉ có điều họ tập trung vào thị trường truyền thống, cũng chẳng thuê hot girl PR, quảng cáo gì nên không được nổi trên mạng XH lắm thôi (em có bạn làm ở công ty này nên biết khá rõ vụ nguồn gốc ạ).
Số là, hồi hè vừa rồi hai đứa đi du lịch cùng nhau nên em có xài ké son bạn. Thấy dòng son này lạ hoắc à nên ban đầu em cũng nghi ngờ về độ lì và chất son lắm. Nhưng không ngờ khi oánh lên môi thì ưng lắm các mẹ ạ.
Về chất son
Thoa một phát là lên màu liền, không phải tô đi tô lại nhiều lần, màu son lên đúng như màu son gốc luôn. Son không bị vón cục hay quá khô như một số dòng son lì mà em từng dùng trước đó.
Vì môi em khá khô nên có thoa thêm lớp son lót để dưỡng nhưng cũng không vì thế mà màu son bị thay đổi. Mẹ nào mê son lì, ghét son bóng thì chắc chắc sẽ rất mê em son này cho mà xem. Son mịn và mượt vô cùng.
Về độ bám màu
Sau khi chụp choẹt rồi ăn trưa các kiểu con đà điểu thì em thấy màu son có phai đi chút chút, khoảng 60% màu son còn trên môi. Tuy nhiên môi vẫn phớt hồng nhé chứ không mất hẳn màu. Quan trọng là tuy mất màu nhưng môi không bị lộ viền hay vón cục như các dòng son lì khác. Em nghĩ đây là điểm cộng rất lớn cho em son Pazealo này.
Về bảng màu
Bảng màu dòng son này khá đa dạng gồm 10 màu đỏ, hồng, cam, cam đất có đủ ạ. Em thì thích nhất màu 05 Cam đất và 02 Đỏ hoa hồng. Cái này thì tùy cảm nhận và sở thích mỗi người, nhưng em thấy màu 01 màu cam đỏ không kén da, ai tô nhìn cũng ok hết ạ.
Còn màu em thoa hồi đó là màu 05 Cam đất. Da em không trắng nhưng được cái đều màu. Trước đó em chưa bao giờ thử màu này cả vì sợ không hợp nhưng khi thoa lên bạn khen quá trời. Nó kêu nhìn nàu tự nhiên như màu môi ấy. Đấy, thế là sau hôm đó em tậu luôn em nó về và dùng đến tận giờ chưa bị ai chê màu son xấu.
Về giá son
Trên Fanpage em thấy để là 250k, theo em giá son này là hợp lý với chất lượng son như vậy. Nghe bạn em kể lại thì son này được lấy từ công ty Hanbyul – một trong 4 công ty gia công mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc. Ngay cả những hãng nổi tiếng như OHui cũng đặt hàng và gia công tại đây. Tuy nhiên vì là do chính họ sản xuất nên mới có giá đó chứ không phải đặt hàng như Ohui.
Son cũng được lấy trực tiếp từ bên công ty mẹ chứ không phải là hàng xách tay nên các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng.
Ngoài ra, em thấy vỏ son cầm rất chắc tay, vỏ được trám bằng nano 2 lớp với công nghệ trám vỏ xe oto (bạn em kể nhiều mà em chỉ nhớ có nhiêu đây thôi) nên vỏ ngoài nhìn có vẻ không hợp mốt nhưng vô cùng bền màu. Bằng chứng là em dùng cây son từ hồi tháng 30/4 đến giờ nhưng không hề có chút chầy xước gì vẫn mới toanh luôn. Chỉ có lượng son là bị hao đi thôi.
Vì từng đau đầu về việc chọn son nên em vọng bài chia sẽ này giúp ích cho các chị em đang bắt đầu xài son không cảm thấy ‘lạc trôi’ giữa một ‘rừng’ son môi hiện nay nhé!
Em thấy son cũng ổn, giá lại phải chăng. Em quan niệm không nhất thiết là phải xài những hãng đã nổi rần rần thì mới là son tốt nhất phải không các mẹ?
Nói giông nói dài vậy thôi chứ túm váy lại em chỉ muốn mọi người biết đến Pazealo nhiều hơn, một dòng son khá tốt. Bản thân em cũng giới thiệu cho bạn bè nhiều và ai cũng khen về son, chưa ai chê cả.
Bài chia sẻ không tránh được việc đánh giá chủ quan nên mong các mẹ thông cảm ạ.
P/s: dưới là hình màu 1, 5, 6, 9, 2, 8 chụp bằng máy cùi nên nhìn hơi mờ ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thiết nghĩ sao chủ thớt k...