Ngày Tết, các chị em đua nhau mặc đẹp, make-up thật xinh. Hộp trang điểm của em có đủ các món, nhưng nói thật là em rất sợ make-up. Những sản phẩm em mua đều đọc review kĩ trên mạng rồi mới mua. Mỗi lần make-up thì toàn là đi chơi tối với các bạn độ 3 tiếng là về nhà tẩy trang, bôi dưỡng, đi ngủ cho da phục hồi. Mà có đi chơi cùng bạn bè thì cũng là ngồi cafe trong quán, tránh bụi bặm. Em lười nhất và sợ nhất công đoạn tẩy trang. Cứ nghĩ đến việc tẩy trang sau khi make-up là em thấy mệt rồi. Nghĩ đến việc Tết phải make-up, sáng thì đi từ nhà này sang nhà nọ chúc Tết, rồi đi chùa này chùa nọ. Với khuôn mặt mang bụi đó thì chiều về nhà phải tẩy trang ngay, rồi lại quần áo chỉnh tề để bất cứ khi nào khách đến còn đón tiếp ( đến đoạn ở nhà này thì miễn make-up). Chưa kể, thức ăn đồ uống ngày Tết thì toàn thịt, những đồ mang tính nóng. Thực vật để ăn thì quanh đi quẩn lại vẫn toàn các món truyền thống: su hào, cà rốt, súp lơ, măng, em ăn đến phát ngán. Còn các loại rau thì khan hiếm. Em nhớ có đợt khan hiếm rau đến độ cả nhà ăn rau mà còn phải nhường nhau :)) Qua mô tả như thế thì bất cứ ai cũng cảm thấy sẽ hại đến da thế nào đúng ko ạ? Vậy các chị có cách nào để cứu rỗi làn da ngày Tết này ko? Em thì ko make-up đi chơi Tết cũng đc. Em quan niệm: đỡ đc 1 lần make-up = đỡ được 1 lần hành hại da. Nhưng gia đình em thì thấy gái nhà ngta trang điểm kĩ càng rồi nhìn sang mình thấy giản đơn quá, lại quay sang mắng em :((