Chào cách mẹ. Em là Mai, thời gian qua bận lấy chồng nên quên mất pass vào diễn đàn. Đành phải làm lại cái mới. Tính đặt là Lê Văn Luyện:)) mà sợ các mẹ ko ai dám theo dõi nên thôi:)
Tình hình rất là tình hình. Chuyện là thế này, trước em sử dụng sản phẩm WD, sau cái vụ nó bị bắt, rồi bị công khai là chứa chất gây ung thư em sợ quá, dừng sử dụng luôn. Lấy chồng về, lão cứ bảo sao da BÀ xấu thế. hồi trước cũng đâu đến nỗi mà giờ sao chán thế - Các mẹ nghĩ có tức không?
Thế là em mày mò lên mạng tìm hiểu. Chời ơi, cả ngàn loại kem dưỡng da, tắng trắng này nọ, cái nào cũng quảng cáo là tốt lắm, trắng lắm, em hoa cả đầu các mẹ ạ
Thế, người nông dân như em phải làm sao? Vắt đầu vắt óc suy nghĩ, em nghĩ ra một độc chiêu.
Chả là, em thấy quảng cáo kem XBeauty, nghe cũng có vẻ tốt, làm trắng từ từ bằng các hợp chất tự nhiên gì đó. Dù thấy bên công ty cam kết về chất lượng sản phẩm và bồi thường này nọ, Nhưng em vẫn sợ lắm. Thế là....Em mua hẳn một bộ combo tặng con bạn nhân dịp sinh nhật nó. Có đâu 700k thôi, con bé hí hửng lắm, em thì lại áy náy, chỉ mong nó không bị dị ứng.
Các mẹ biết sao không? 3 tuần rồi, nó xài mà chẳng sao cả, da thì mới hơi trắng một chút thôi, nhưng mịn lắm các mẹ ạ. Nó bảo bước đầu có hiệu quả. Kem thơm, xài tốt, thấm nhanh...Chời ơi, nó khoe mà em nóng hết ruột
Nhưng em vẫn chưa mua xài đâu. Để xme sao đã. Các mẹ đã có ai xài sản phẩm này chưa ạ. Cho em ít thông tin với ạ
Em chúc các mẹ sức khỏe ạ. Các mẹ nhanh dùm em, lão chồng em quá đáng lắm rồi ạ,,,huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1