Mặc đẹp – Tầng 17 - “Vẻ ngoài quyến rũ khi gặp mặt, tâm hồn lưu luyến lúc chia tay"
Mình được cả nhà giao nhiệm vụ quan trọng nhân ngày 8/3, không thể không hoàn thành, nhưng mình xin cóp nhặt mỗi người một chút để cùng nhau góp gạch xây nhà nhé
Tên nhà mới rất hay do banoihamchoi tang không thể bỏ qua, tối hôm qua con trai lớn đi học về tặng mẹ bài thơ mình xin được tặng cả nhà nhân ngày 8/3 - ngày " phụ nữ, con gái" (nguyên văn con trai mình nói nhé)
Bàn tay mẹ, bế chúng con
Bàn tay mẹ, chăm chúng con
Cơm con ăn, tay mẹ nấu
Nước con uống, tay mẹ đun
Trời nóng bức, gió từ tay mẹ ru con ngủ ngon
Trời giá rét, cũng vòng tay mẹ ủ ấm con
Bàn tay mẹ vì chúng con, từ tay mẹ con lớn khôn
Nhân tầng mới chúc chị em ta ngày càng thắm thiết, gắn bó ngày càng xinh đẹp hơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
MM vẫn còn...
@
01. Ý Nhi
02. Gaby
03. My_Barbie
04. Polarishue
05. Kbiet
06. Kmo
07. Mẹ TM
08. thongoc_saigon
09. hoangphuong12b...
Với tư cách là 1 mem cũng khá lâu ở WTT nên em cũng biết đến và mò mẫm trong nhà Mặc đẹp lâu rồi...
Nhà MĐ ơi! Tư vấn cho mình chân váy kiểu này thì nên mua vải (vải mát nhé) gì để may? Mình cảm ơn nhiều!
Ui thế mai tớ phải đi...
Mình đọc được bài này trong wtt và thấy rất...
Đang tàu ngầm thấy chân...