Thấy trên cungmua bán deal học trang điểm cá nhân ở Tuanh em cũng ham hố mua 1 phiếu để học cho biết, đem phiếu lên đăng ký thì nhân viên bảo phải có: nước hoa hồng, sữa dưỡng, tẩy trang và bộ cọ riêng thì mới dạy. Rồi nhân viên đưa xem bộ cọ 12 cây, em thấy đắt quá không mua, về đi mua ở chỗ khác cũng vậy mà giá rẻ hơn 1 nửa. Hôm nay tới học lại bảo mình thiếu nào là bột vẽ chân mày, eyeliner, sáp mắt,...đủ thứ và lại bảo mình thiếu cọ. Mà tức không chịu được vì ở đây bán đắt hơn ở ngoài gấp rưỡi: em mua hộp phấn 4 màu đánh highlight cùng nhãn hiệu Maycheer ở đường ĐBP có 120k mà nó bán tới 300k, bột vẽ chân mày và sáp mắt rõ ràng là của TQ mà nó bảo là của Nhật, em biết cả tiếng Trung và tiếng Nhật mà cãi không lại nó, rõ ràng ghi là 深圳 (Thâm Quyến) mà nó bảo đồ Nhật rồi bán với giá 180k, thế mà trên phiếu mua nó bảo tài trợ tất cả. Về điện cho trung tâm chăm sóc khách hàng thì nó cười khẩy, bảo là không bắt buộc mua ở trung tâm. tức không chịu được, em viết kinh nghiêm của mình ra để các mẹ đề phòng, đừng để mất tiền mà mang cục tức vào người như em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mới mua 1 phiếu học trang điểm của trang sahadeal.com giá 60.000.
Trước khi mua mình đã cẩn thận...