Các bác, các cô, các chị ơi :)) 17,18t đầu k biết thỏi son, hộp phấn, trang điểm là gì :(
Cấp 2 cứ hồn nhiên vô tư thôi, bạn bè cx k để í vẻ ngoài mình ntn. lên cấp 3 học trường phố, toàn con nhà giàu, bọn con trai thì vô duyên, chê bai này nọ, ns những câu xúc phạm cực kì ấy. Em cx dần dần để í vẻ bề ngoài hơn, cx đánh son, công nhận nhìn cx đỡ hơn, k nhợt nhạt như con chết chôi nữa. Từ bé đến lớn chỉ biết học thôi nên k biết tranh điểm là gì :(( Bh muốn học (kp kiểu chuyên nghiệp đâu ạ) k biết bắt đầu từ đâu. Mn chỉ giúp em vs, mặt em nhiều khuyết điểm quá, k cân xứng lắm, mũi tẹt các thứ :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1