Em năm nay 29 tuổi, em có gia đình và em bé rồi ạ. Em nằm vùng ở webtretho một thời gian dài dài rồi, nhưng em bơi ở trong topic nuôi dậy con và giữ lửa gia đình. Sau một thời đọc hết các bài về gia đình con cái, em ngẫm ra một điều.


Phụ nữ lấy chồng vẫn phải yêu bản thân mình. Dù yêu con thật đấy, yêu chồng thật đấy. Em nhiều lúc còn tủi thân về chuyện bạn bè chồng, mẹ chồng không thích mình, sau này em được một người thầy ngộ cho em.


Mình ở với chồng chứ không phải bố mẹ chồng hay bạn chồng nên mình có thể vượt qua được, mình ở với chồng vì mình muốn được hạnh phúc chứ không phải vì chồng, muốn có hạnh phúc thì bản thân mình phải tự tin vào chính mình và quan trọng nhất xung quanh chồng hay ngy lúc nào cũng có vệ tinh nên em luôn có suy nghĩ thâm tâm phải làm đẹp. Tiền ít làm đẹp ít, tiền nhiều làm đẹp nhiều. Miễn là phải đẹp.


Từ đấy cuộc sống của em thay đổi hẳn, chồng thấy em khác lắm, cứ xăm xăm đón đón mà không tìm hiểu được vợ mình thay đổi cái gì mà khác thế. Hahaa viết đến đây em vui quá, hắn còn tưởng em đi leng nheng bên ngoài cơ.


Em chăm chỉ dưỡng da, làm đẹp, dần dần hắn thấy em khác. Bjo chồng em cuốn em lắm, không muốn rời vợ. Sau này em chưa biết thế nào nhưng hiện tại, em cảm thấy chồng cần phải hiểu vợ không phải là người cưới về để sinh con không thôi.


Hắn hiểu được điều này thì cuộc sống vợ chồng bọn em dễ thở hơn nhiều. À nói về chuyện làm đẹp, chồng em đẹp trai. Bạn bè em gặp 10 người thì 11 người khen đẹp trai. Chính vì đẹp trai lại giỏi nên rất khó, lại còn cổ hủ nữa. Gái bu rất nhiều, hầu hết là gái xinh, mọi người sẽ tự hiểu đẹp trai lại giỏi sẽ hút gái đẹp. Nhưng gái đẹp gặp chồng em lại còn phải chất chứ không phải gái thường. Việc làm đẹp trau dồi trí tuệ đối với em, nó giống như kiểu việc tự mình chinh phục bản thân mình, mỗi ngày đều phải hơn ngày hôm qua và phải KHÁC BIỆT.


Em đã bắt đầu tìm kiếm các sản phẩm dưỡng da làm đẹp trẻ hóa, đồ uống đồ bôi. Có dưỡng da cũng có khac các chị ạ, da em mướt mát, căng mượt hơn nói trắng thì chưa trắng hẳn nhưng rất ẩm và mượt trang điểm rất dễ.


Em không bao giờ đẻ mặt mộc, vì chồng em thích vợ trang điểm nhẹ, để mặt mộc thì các chị phải đi thẩm mỹ nét thật đẹp, thẩm mỹ em lo lắng sau này biến chứng nên em chưa dám làm. Ngoài các kem dior chanel hay là cc cream hàn em cũng thử cả cushion nhưng chẳng có loại nào em tự tin cả. Để cả ngày kiểu gì cũng một chảy vệt hoặc không thì mặt như đeo một cái mặt nạ.


Sau này bạn bè em giới thiệu cho em một loại phấn mà trang điểm cả ngày không chảy vệt, nhẹ mặt, hai thứ em thích nhất. Nghe bạn nói thế, em cũng đú đởn mua về dùng thử. Dùng xong thì ôi em không còn từ gì để mô tả, chưa bao giờ em dùng loại phấn nào như thế.


Cảm giác khác lạ, các chị nên thử, nó không phải nước, nó không lỏng hay đặc, nó cũng không phải bột. Chấm lên da nó nhẹ dịu lại trắng nhẹ ạ, chồng em không biết em trang điểm luôn, chỉ hỏi sao dạo này da vợ đẹp thế. Cứ nhìn nhìn em khác lắm.


Không cần các chị phải nói em sướng rơn lên, hihi....nhìn xinh hẳn lên mấy chân kính, bạn bè em còn ngạc nhiên. Em dùng đúng sản phẩm đấy thôi,thoa son và má hồng chải mi là xong. Mày em phun ở chị Oanh nổi tiếng ấy ạ. Còn về phấn em đang dùng phấn tươi HYA 21 ạ. Em tìm được link này trên google và mua ở trang chính thức luôn. Em không cầu kỳ lắm vì bạn em đã từng dùng rồi em thấy rồi nên em không cần thử phấn nhưng chị nào cần thử phấn, em tháy chị chủ có showroom Hà Nội chỉ cần qua thử phấn thôi.


Bí mật của em đây ạ, muốn xinh một mình nhưng không đành lòng, các chị thả tim đi ạ.