Người ta thường nói mỗi người sinh ra đều có một ai đó vừa vặn với mình, đang chờ ta đâu đó trong cuộc đời này. Chỉ chờ tới khi hai người vô tình va vào nhau trên đường đời vội vã, và rồi nhận ra ta thuộc về nhau.


Tôi, cô gái 23 tuổi, căng tràn nhựa sống, cũng có một người vừa vặn với mình như vậy, định mệnh của đời tôi – nhưng thật trớ trêu- anh là người đàn ông đã có gia đình.



Tôi bị anh hấp dẫn ngay từ lần gặp đầu tiên, người đàn ông hơn tôi những 20 tuổi. Đàn ông cũng giống như rượu vang vậy, càng ủ lâu càng nồng đượm, anh đã có gia đình, trải qua không ít những biến cố cuộc đời đã hun đúc ra một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và sâu sắc hơn. Một ly rượu chát, mặn mòi vì đời, nhưng lại thật ngọt ngào và tinh tế khi ta nhâm nhi, thưởng thức nó.



Gặp và quyết định yêu anh,tôi biết tôi đang đi" ngược" với dòng đời xuôi chiều kia, nhưng thuận theo trái tim mình. Cũng giống như tham gia giao thông vậy, chẳng ai muốn lựa chọn đi trên con đường ngược tiềm tàng biết bao nhiêu nguy hiểm, trừ khi là có mục đích. Mà tình yêu có chủ định, có sắp đặt thì đâu còn là tình yêu nữa.


Ai chẳng muốn được yêu đương bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng sự đời lạ lùng đẩy con người ta đến với nhau, khi người đàn ông đã thuộc về người khác, còn ta thì bất chấp để làm kẻ thứ ba, bởi yêu thì đâu có sai, mà sai trái là do cuộc đời sắp đặt mà thôi.


webtretho


Ảnh minh họa




Nhưng cô gái ạ, đã từng trải qua chuyện tình mặn nồng với người đàn ông đã có gia đình, trải qua biết bao nhiêu tủi hờn để rồi nhận ra, chẳng phải là sự đời sắp đặt để ta tìm được mảnh ghép vừa vặn vơi cuộc đời ta đâu, mà hạnh phúc do ta tạo ra, ta cắt ghép chỉnh sửa những dang dở đó để lấp đầy vào chỗ trống thiếu hụt trong cuộc đời mình mà thôi.


Tôi vẫn còn nhớ đến chuyện tình vàng của Brad Pitt và Angela Jollie, chính Angela cũng là người thứ ba cướp nam tài tử từ tay của Anison, cả thế giới đều trầm trồ vì họ quá đẹp, quá xuất sắc và trên hết, họ sinh ra là thuộc về nhau. Họ đập tan mọi dư luận ồn ào, sẵn sàng hi sinh tất cả để được ở bên nhau. Dù là sai trái nhưng họ vẫn chứng minh được tình yêu là thứ sức mạnh chân thực nhưng quá đỗi ghê gớm, tình yêu của họ đẹp như trong mộng nảy nở và lớn lên từng ngày. Và rồi cuối năm 2016, hai người – đường ai nấy đi......chẳng ai là người sai hay có lỗi khi chia tay, mà sai bởi chính xuất phát điểm của họ.


Về câu chuyện của tôi, tôi nhận ra rằng: anh ấy sẽ chẳng bao giờ từ bỏ người vợ đã hi sinh cả thời thanh xuân của cô ấy để anh có sự nghiệp, danh vọng như ngày hôm nay. Và kể cả khi anh ấy chấp nhận tôi, thì tôi cũng không dám hi sinh và từ bỏ như vợ anh ấy đã từng.


Yêu một người đã có gia đình bạn chấp nhận bon chen trong tình yêu chật chội, còn tôi trái tim tôi quá lớn và quá nồng nhiệt để phải bon chen trong tình yêu đó.


webtretho


Ảnh minh họa



Yêu một người có gia đình bạn chấp nhận lặng lẽ sớm tối đi về, âm thầm và lén lút trong những ngày lễ ngày kỉ niệm trong khi ngoài kia người ta dập dìu, hoan hỉ đưa nhau đi chơi. Tôi đã từng an ủi mình bằng việc nhận những món quà từ anh và việc được ở bên anh thì qua ư là xa xỉ.


Yêu một người đàn ông có gia đình, anh ấy là mèo còn bạn chỉ là chuột mà thôi, anh ấy vờn giỡn bạn, còn bạn cứ quẩn quanh tìm lối ra cho riêng mình.


Đối với tôi anh ấy quả là người đàn ông tâm lý và vững chãi. Tất nhiên rồi, anh ấy từng yêu vợ anh ấy rất lâu, từng dốc hết tất cả tâm tình để quan tâm và che chở cho cô ấy; anh ấy đang là trụ cột của một gia đình. Một người đàn ông như vậy sao có thể không thấu hiểu phụ nữ, sao có thể không vững chãi? Anh ấy sẽ luôn hiểu nỗi đau của bạn, anh ấy luôn hiểu bạn cần gì, anh ấy luôn chân thành và anh ấy khiến bạn không- thể- buông- tay ngay cả khi bạn muốn từ bỏ. Đơn giản bởi vì anh ấy là liều thuốc độc ngọt ngào đối với bạn.


Bạn trẻ đẹp, bạn không phàn nàn về những thói xấu của anh ấy ư? Vợ anh ấy đã từng như vậy, cô ấy đã từng đẹp, từng hút hồn anh ấy bởi vẻ đẹp của một người phụ nữ hiện đại, và rồi chồng con cơm áo gạo tiền khiến cô ấy già đi, không còn đẹp như trước nữa. Còn bạn thì sao, chỉ 3 hay 5 năm nữa thôi, bàn trang điểm của bạn cũng sẽ chỉ toàn là những loại mỹ phẩm gọi tên chung là " mỹ phẩm niu giữ thanh xuân"


Cùng là phụ nữ với nhau hà tất phải làm tổn thương nhau, trong khi ta có nhiều lựa chọn hơn thế.


Vì vậy, con gái ạ, yêu một người đã có gia đình cũng giống như một trò chơi đỏ đen mà bạn không thể kiểm soát số phận của mình được, thắng thua, được mất chỉ cách nhau ranh giới mỏng manh vô cùng.



Những bài viết liên quan:


làm gì khi biết mình là người thứ ba


Sai lầm của người thứ ba - tình yêu


Gửi người thứ 3: Đàn ông ngoại tình có mấy ai bỏ vợ.


Clip có liên quan: Chuyện của người thứ ba