Hồi dân mạng rần rần về Đào Đức Khiêm, ông bố trẻ địu con đi bới rác ở Hà Nội, khen ngợi rằng đây là người cha tốt nhất trên đời là em đã thấy bán tín bán nghi rồi. Không phải là em trông mặt bắt hình dong đâu mấy chị, nhưng chẳng hiểu sao trực giác của em mách bảo là gã đàn ông này có vấn đề. Quả đúng là như thế. Giờ đến cả công an còn lên tiếng xác minh là tên này có một quá khứ bất hảo và việc hắn địu con đi bới rác chỉ là màn kịch nhằm lừa gạt và trục lợi lòng thương của mọi người mà thôi.




Chỉ tội cho mấy đứa con của hắn. Mẹ thì bỏ đi, lại còn phải sống với một người cha như thế. Em thấy nhiều người bênh vực cho tên này, bảo dù hắn có quá khứ bất hảo nhưng hắn không bỏ con, vẫn cố gắng xoay xở kiếm tiền nuôi con, như vậy thì đáng quý lắm rồi. Lầm to rồi nhé, hắn không hề thương con chút nào, mà chỉ coi con như “công cụ” lợi dụng thôi. Những ai chưa tin thì có thể coi cái clip hắn dùng thắt lưng đánh đập con gái dã man. Em thực sự rùng mình trước câu nói "Bố mày đẻ ra được mày thì cũng có thể giết mày”. Một người cha thương con có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm với con như thế này sao?



webtretho


Đào Đức Khiêm đánh con bằng thắt lưng gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng. Nguồn: Internet


Người ngoài nhìn vào còn xót xa huống chi là người nhà. Bà con họ hàng của tên Khiêm này sau khi xem clip hắn đánh con gái bằng thắt lưng đã bật khóc nức nở. Một người cô của Khiêm, bà Phan Thị Lan (ngụ ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) đã bàng hoàng bảo rằng bà không ngờ Khiêm có thể ra tay tàn ác với con như thế.



webtretho


Bà Lan, cô của Khiêm đã bật khóc khi xem clip Khiêm đánh đập con gái. Nguồn: Internet



webtretho


Người thân của Khiêm thấy đau xót và bất lực với cảnh ngộ của các cháu. Nguồn: Internet


Ngậm ngùi và xót xa, gia đình bà Lan còn cho biết thêm Khiêm vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được anh chị chồng mình đón về làm con nuôi từ bệnh viện Việt Đức. Họ coi Khiêm như con ruột, hết sức yêu thương và chiều chuộng. Có lẽ chính vì thế mà Khiêm sớm đi vào con đường ăn chơi đua đòi. Lấy vợ rồi sinh 3 đứa con nhưng Khiêm vẫn không chịu tu tỉnh sống cho tử tế. Vợ chồng Khiêm chỉ biết ăn chơi phung phí, đến nỗi phải bán hết đất đai cha mẹ nuôi để lại.



Dẫu Khiêm là một kẻ không ra gì, người thân trong gia đình rất hết mực yêu thương các cháu. Bố chúng có xấu xa nhưng trẻ con thì không có tội tình gì hết. Bà Lan chia sẻ rằng bà thường xuyên sang tận nơi Khiêm trọ, xem các cháu có thiếu thốn gì để chu cấp: “Chúng tôi thương 3 đứa nhỏ, thấy nó đi với bố mẹ sợ đói khổ nên phải đến tận nơi xem có thiếu thốn gì không lại chu cấp gạo, thi thoảng cho các cháu tiền. Thấy nó đánh con thế này chúng tôi đau lắm. Kiểu này phải họp bàn anh em trong nhà tìm cách để lo cho các cháu chứ để chúng nó thế này mất hết tương lai của bọn trẻ, rồi lại sống trong đói khổ”.



webtretho


Bà Lan mong rằng có thể gửi các cháu ở trung tâm bảo trợ. Nguồn: Internet


Bà cũng cho rằng thà gửi các cháu ở trung tâm bảo trợ xã hội còn hơn là sống vất vưởng, khổ cực với một người cha không ra gì như thế: “Chúng tôi chỉ mong các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội để chúng tôi có thể vào gửi tiền, chăm lo cho các cháu. Chứ tiền cho các cháu bao nhiêu bố nó cũng chơi bời hết, rồi chúng lại phải đói khổ”.



Đọc những chia sẻ này mà em chỉ biết thở dài thôi các chị ạ. Ai bảo đừng tin vào số mệnh. Trẻ con sướng hay khổ là do “biết chọn chỗ mà sinh ra” mà thôi. Đứa sinh ra trong một gia đình có ba má tốt thì no ấm sung sướng, còn đứa lỡ “chui” nhầm chỗ có ba má không bằng cầm thú thế này thì sống khổ sống tội, đáng thương như những đứa con của tên Khiêm. Họ hàng có thương thế nào nhưng cũng không thể chăm lo cho chúng như cha mẹ chúng được.



Để những đứa trẻ kém may mắn này không bị tổn thương hơn nữa thì những kẻ như tên Khiêm phải bị lên án và trừng phạt thật thích đáng. Xã hội cũng cần chung tay để bảo vệ và cưu mang trẻ nhỏ, cần có những chính sách hỗ trợ những đứa trẻ thế này. Như thế, trẻ nhỏ dù lỡ sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh và kém may mắn vẫn còn có nơi để nương tựa, trưởng thành một cách lành mạnh và trở thành người lương thiện, chứ không giống như bố mẹ chúng.